-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Pháp luật
03/08/2020 16:36Thiếu nữ 16 tuổi hô hoán bị bắt cóc để quỵt nợ
Ngày 2/8, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đang xử lý vụ việc một cô gái trẻ vì muốn quỵt tiền nợ mà dàn dựng mình bị bắt cóc, làm những người chung quanh tưởng thật đã lao vào cứu giúp.
Cô gái hô hoán bị bắt cóc được xác định là Nguyễn Thị Bé Thi (SN 2004, quê Tây Ninh) đang được điều tra do có dấu hiệu lừa đảo.
Vào khoảng 17h chiều 25/7, một cô gái trẻ đi cùng với 3 người đàn ông trên một xe ô tô từ tỉnh Long An về hướng TP.HCM. Khi đến thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, xe dừng lại đổ xăng.
Bất ngờ, cô gái bước ra khỏi xe và hô hoán mình bị bắt cóc. Tức thì những người chung quanh đã xông vào vây đánh những người đi cùng để "cứu" cô gái.
Công an huyện Đức Hòa đã kịp thời có mặt tại hiện trường và đưa nhóm người trên cùng phương tiện về cơ quan công an để lấy lời khai. Kết quả điều tra của Công an huyện Đức Hòa cho thấy, đó không phải là 1 vụ bắt cóc, mà là cố tình tạo dựng tình huống để trốn nợ.
Theo kết quả điều tra, Thi là nhân viên của một quán karaoke tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thời gian làm việc ở đây, Thi có mượn nhiều người với tổng số tiền 40 triệu đồng.
Thi liên hệ về làm việc ở 1 quán karaoke khác ở tỉnh Bình Thuận, tại đây chủ quán đồng ý ứng trả số tiền 40 triệu đồng cô nợ ở nơi làm cũ. Đúng hẹn, những người ở quán mới từ Bình Thuận vào trả nợ 40 triệu đồng và chở Thi về Bình Thuận làm việc.
Trên đường đi, Thi cấu kết với bạn trai dàn dựng vụ “bắt cóc” trên đường đi nhằm giúp Thi bỏ trốn và quỵt tiền.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)