Sau khi tự sinh con trong nhà vệ sinh của người dân, thiếu nữ 15 tuổi đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bé gái để ngăn tiếng khóc rồi bỏ lại hiện trường.

Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang đang củng cố hồ sơ để xử lý thiếu nữ liên quan vụ bé sơ sinh tử vong ngay sau khi chào đời.

Theo điều tra, rạng sáng 4/5, ông H.N.A. (SN 1969 trú thôn 5, xã Pơng Drang) nghe tiếng gõ cửa xin đi vệ sinh nhờ của một đôi nam nữ. Sau khoảng 15 phút, cả hai rời đi. 

Một lúc sau, bà T.T.T. (SN 1987, vợ ông A) đi vệ sinh cá nhân thì phát hiện một bé gái sơ sinh đã tử vong, giấu sau bồn cầu vệ sinh. Thi thể là bé gái, nặng khoảng 3,6 kg.

Sau khi sinh con, thiếu nữ 15 tuổi đã rời đi cùng người đàn ông. Ảnh: CACC

Lúc này ông A. đã liên hệ với ông T.T.N. (1975), chuyên làm nghề bốc mộ đến đưa thi thể cháu bé đi chôn và phát hiện trong miệng cháu bé có nhét giấy vệ sinh. 

Sau đó, ông N. đã đưa thi thể cháu bé đến chôn cất tại khu C, phía sau Nghĩa trang Liệt sĩ Buôn Hồ. 

18h40 cùng ngày, ông A. trình báo sự việc lên Cơ quan Công an.

Đến trưa 6/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy đôi nam nữ liên quan tại phường Phú Hội (Gia Lai). Thiếu nữ được xác định là N.T.H.A. (SN 2010), trú thôn Bình Trúc 1, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra vụ việc, H.A. 15 tuổi 7 tháng.

Tại cơ quan điều tra, H.A khai nhận bắt đầu mang thai từ tháng 8/2025 sau khi quen một nam thanh niên qua ứng dụng hẹn hò.

Cuối tháng 4, cô đến chòi rẫy của người anh 37 tuổi ở xã Pơng Drang chơi. Lúc đang ở chòi rẫy thì đau bụng dữ dội nên nhờ người này chở đi khám. Trên đường đi, cô đã xin vào nhà dân đi vệ sinh để tự sinh con.

Do lo sợ tiếng khóc của bé làm mọi người phát hiện, H.A đã dùng giấy vệ sinh nhét vào miệng con, sau đó giấu xác phía sau bồn cầu trước khi rời đi.

Người đàn ông đi cùng khai với cơ quan công an rằng không hề hay biết việc thiếu nữ này mang thai cũng như việc cô này sinh con trong nhà vệ sinh.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

HL (SHTT)