Pháp luật

Thiếu nữ lớp 9 "bỏ nhà theo trai" sau lần đầu gặp mặt

Mới gặp mặt lần đầu tiên nhưg Hoa đã theo bạn trai mới quen vào nhà nghỉ để làm chuyện “người lớn” rồi cắt đứt liên lạc với gia đình để đi rong chơi.

Mới gặp mặt lần đầu tiên nhưg Hoa đã theo bạn trai mới quen vào nhà nghỉ để làm chuyện “người lớn” rồi cắt đứt liên lạc với gia đình để đi rong chơi.

Đối tượng L. tại cơ quan điều tra

Trước đó, L. đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, trong thời gian này, L. làm quen và thường xuyên nói chuyện với em Trần Thị Hoa (SN 2001, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) trên Facebook rồi nảy sinh tình cảm với nhau qua thế giới ảo này.

Khoảng 15h30 chiều 20/11, sau khi về Việt Nam, L. gọi qua điện thoại và hẹn gặp Hoa ra một quán café nói chuyện. Cuộc gặp mặt lần đầu chóng vánh kết thúc vì trời đã gần tối, L. rủ Hoa vào nhà nghỉ gần đó để tiếp tục tâm sự và quan hệ tình dục với nhau suốt hơn 2 ngày tại nhà nghỉ.

Thấy con gái đi chơi mãi không về, cũng không liên lạc được sau 1 đêm mất tích, gia đình của Hoa đã huy động mọi người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được nên trình báo lên công an nhờ sự giúp đỡ.

Tuy mới học lớp 9 nhưng nhìn Hoa như thiếu nữ tuổi đôi mươi, lại xinh đẹp khiến L. như bị hút hồn. Ăn nằm với nhau hơn 2 ngày tại nhà nghỉ, Hoa được bạn trai dẫn về nhà chơi tiếp 2 ngày rồi tiếp tục cùng nhau bỏ ra Hà Nội chơi thêm 2 ngày nữa.

Đến ngày 27/11, khi L. và Hoa từ Hà Nội trở về thuê nhà nghỉ tại xã Công Thành (huyện Yên Thành) để tiếp tục ở cùng nhau thì bị lực lượng Công an phát hiện và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, L. khai nhận do có tình cảm yêu đương nên cả hai quấn lấy nhau mà không hề hay biết việc Hoa chưa đủ tuổi trưởng thành. Trong những ngày bên nhau, L. khai đã nhiều lần quan hệ tình dục với Hoa.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
>> Cụ ông 69 tuổi đột tử sau nghi án giao cấu với 2 trẻ 8 tuổi
>> Hai thanh niên giao cấu với bé gái cùng một ngày

Theo Hồ Hà – Thiên Ân (Báo Gia đình & Xã hội)