-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
12/10/2018 22:41Thiếu tiền tiêu xài, 'cụ bà' bán con gái của chị sang Trung Quốc
Ngày 12/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Kha Văn Ngọc (SN 1964, trú tại xã Lượng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (SN 1964, trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Mua bán người.
Cả hai bị cáo đều đã luống tuổi, thậm chí mái tóc của Thuyên đã bạc trắng như cụ bà, khiến ai cũng ngạc nhiên. Đáng lẽ vào thời điểm này cả hai bị cáo đang vui vầy bên con cháu, sống những ngày cuối đời an nhàn, nhưng không hiểu vì sao lại phải đứng trước sự xét xử của tòa án.
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 8/2014, Ngọc biết tin một người phụ nữ tên Ỏn (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) đưa được người sang Trung Quốc sẽ trả công cho từ 20 - 30 triệu đồng/người.
Kha Văn Ngọc đã xin số điện thoại trực tiếp liên hệ với Ỏn. Qua trao đổi, người đàn bà này đồng ý trả cho Ngọc số tiền trên nếu tìm được người đưa sang Trung Quốc.
Lúc này, Ngọc và Thuyên bàn nhau đến nhà lừa Kha Thị Th. (SN 1991, trú tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương), con chị gái của Thuyên. Tại đây, hai đối tượng lừa Th. đi sang Lào làm dệt vải với lương tháng 5 triệu đồng/tháng.
Sau khi nạn nhân được giao cho Ỏn thì đã bị bán cho một người đàn ông với giá 5,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng).
Sau thời gian lấy chồng ở Trung Quốc, năm 2015, Th. sinh được cho nhà chồng 1 đứa con trai. Đến ngày 16/2, Th. xin chồng về Việt Nam làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng về hành vi mua bán người của Thuyên và Ngọc. Các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại phiên tòa, Thuyên và Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lý giải về việc đưa con gái của chị sang Trung Quốc, Thuyên cho biết do người cháu này từng trải qua 2 đời chồng. Vì vậy, khi biết cháu không muốn lấy chồng Việt Nam nữa nên Thuyên đã bán sang Trung Quốc.
Thuyên thừa nhận một phần để có tiền tiêu xài, phần khác cũng muốn cho gia đình chị gái thêm ít tiền để sống. Khi được nói lời cuối cùng, các bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo có cơ hội trở về sớm với gia đình.
Tại phiên tòa này, Thuyên khai nhận mình là con của liệt sĩ nhưng chưa có giấy tờ để chứng minh. Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ bổ sung nhân thân của bị cáo. Phiên tòa sẽ được tiếp tục mở vào ngày 22/10.
Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (51 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)