-
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran
Pháp luật
18/07/2016 17:14Thông tin mới nhất vụ trung tá Campuchia bắn 2 người Việt
![]() |
| Lai Bun Thi tại cơ quan công an |
Viên Trung tá công an đã được công an huyện Tịnh Biên chuyển giao cho công an tỉnh An Giang thụ lý, tiếp tục điều tra. Công tác khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Lê Văn Được (38 tuổi) - chủ tiệm vàng ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, An Giang) đã được hoàn tất.
Nguồn tin của PV cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, ngồi nhậu với Lai Bun Thi còn có 3 cán bộ quản lý thị trường tỉnh An Giang và 2 người chưa rõ lai lịch.
Vụ nổ súng kinh hoàng này khiến nhiều người dân ở huyện Tịnh Biên khiếp sợ. Một người dân sống gần hiện trường cho biết, ông Thi sống khá khiếp kín, ít giao tiếp với người ngoài. Tuy nhiên khi nhắc đến tên của ông ai cũng phải "nể".
“Gia đình ông Thi sinh sống ở đây lâu rồi nhưng tôi ít khi gặp mặt ông ấy. Tuy nhiên, khi nghe tiếng của ông ấy thì ở địa phương ai cũng nể, vì gia đình đó rất có “oai”. Thời điểm xảy ra vụ việc, tôi nghe tiếng súng nổ lớn, ông Thi chạy về nhà và có một số người truy đuổi theo. Lúc này, ông ấy quay lại rút súng bắn thêm mấy phát nữa khiến mọi người bỏ chạy tán loạn”, một phụ nữ nói.
Trước đó, tối 16/7, ông Thi lái ô tô bán tải từ Campuchia về quán Hương Xưa (tại huyện Tịnh Biên, An Giang) nhậu. Lúc này, anh Lê Văn Được và Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên) cùng 4 người khác đang nhậu ở bàn kế bên.
Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Quang sang bàn của ông Thi để mời bia thì xảy ra mâu thuẫn. Thi chửi Quang: “Mày là thằng đánh tao phải không?”.
Quang bỏ về bàn của mình và kể lại chuyện cự cãi giữa mình với ông Thi cho anh Được nghe. Được nói: “Khỏi lo… để anh lo”.
Sau khi xảy cự cãi, ông Thi bỏ về căn biệt thự của mình bên kia đường (cách quán nhậu khoảng 50m). Khoảng 10 phút sau, ông Thi trở lại quán nhậu, đi đến bàn của Quang và Được đang ngồi nói: “Quang! Mày mới nói gì tao?”. Dứt lời, Thi rút khẩu súng K59 trong người ra, tay phải kẹp cổ rồi bắn vào mặt Quang. Thấy vậy, Được đứng dậy can ngăn thì bị Thi bắn 1 phát vào đầu, 1 phát vào bụng khiến chủ tiệm vàng gục tại chỗ. Gây án xong, Thi bỏ chạy về nhà thì bị nhóm người trong quán nhậu đuổi theo nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, tiếp tục bắn thêm hai phát đạn nhưng không trúng ai.
Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên. Tuy nhiên, do vết thương quá năng nên anh Được tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Quang được chuyển lên Sài Gòn điều trị.
![]() |
| Hiện trường nơi Quang và Được bị Thi dùng súng bắn |
Nhận được tin báo, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến bao vây xung quanh nhà Thi. Lực lượng chức năng cũng tổ chức chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, hai bên cánh gà, các đường mòn ra biên giới đề phòng Thi tìm cách ra khỏi nhà trốn sang Campuchia. Tại nhà Thi, lực lượng chức năng liên tục vận động đối tượng này ra đầu thú nhưng không thành.
![]() |
| Nhà của Thi nằm bên kia đường, cách hiện trường vụ án khoảng 50m. |
“Thi không đầu thú vì lúc đó ông ta say rượu quá nên về nhà nằm ngủ luôn, chứ không chuyện cố thủ như một số tin đồn. Đến sáng hôm sau, ông ấy đã chủ động xin đầu thú”, một cán bộ công an nói với PV.
Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 vỏ đạn K59. Khám xét nhà của Thi, cơ quan chức năng phát hiện 3 khẩu súng (1 khẩu K59, 1 khẩu gần giống K54, 1 khẩu bắn đạn bi) và 500 viên đạn các loại.
Được biết, Thi làm việc tại Campuchia nhưng có gia đình và cơ sở làm ăn ở Việt Nam. Đối tượng này từng có tiền sự hành hung một cán bộ hải quan khi người này đòi khám xét khi Thi qua lại biên giới. Thi có cây xăng lớn tại thị trấn Tịnh Biên và vợ Thi là chủ thầu một casino tại huyện Tham Đưng - nơi Phạm Văn Quang hay xuất hiện ở đây để ra kèo, phóng bạc cho các “cù lủ” (nhà cái).
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (07:36)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (07:20)
- Dự báo thời tiết 5/10/2026: Hà Nội chuyển lạnh, miền Bắc mưa giông, miền Trung mưa lớn (07:10)
- Vì sao ASIAD 2026 bị chê "tệ nhất lịch sử"? (41 phút trước)
- Hàn Quốc điều tra nghi vấn AI được dùng để tự động tìm lỗ hổng trong các vụ tấn công ngân hàng (48 phút trước)
- Bồ Đào Nha kiên cường hạ Na Uy trong thế thiếu người, giành vé tứ kết Nations League (1 giờ trước)
- Biến cố khó ngờ của người phụ nữ Hà Nội sinh con thứ 7 sau 9 năm lấy chồng (1 giờ trước)
- Nhận "kèo" gây sốc trên TikTok đến xâm phạm mồ mả: Người ra kèo có liên đới? (1 giờ trước)
- Khách đi từ nửa đêm chờ săn biển mây ở Ba Vì, đường có lúc "tắc như giờ tan tầm" (1 giờ trước)
- Trung Quốc gom mua hàng triệu tấn gạo của Việt Nam, chỉ sau một quốc gia (1 giờ trước)


