-
Sáng nay, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan -
Tin vào trào lưu "bỏ đói tế bào ung thư": Người đàn ông suy kiệt chỉ còn da bọc xương sau 6 tháng uống nước chanh -
Thái độ gây bức xúc của người đánh hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, nạn nhân đã định bán nhà -
Diễn biến mới vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Phát hiện tình tiết "tráo bia mộ" gây sốc -
Nữ sinh lớp 10 ngã gục, tử vong bất thường sau giờ học ở TPHCM: Trích xuất camera làm rõ nguyên nhân -
Tình trạng sức khỏe và diện mạo hiện tại của cô gái bị bỏng nặng do bóng bay sinh nhật phát nổ -
Vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Hà Nội: Hành vi đáng ngờ của nam thanh niên trong thang máy -
Hiện trường nữ tài xế đâm liên hoàn tại cầu vượt Vọng, Hà Nội khiến 1 người tử vong: Nguyên nhân nhiều người dễ mắc phải -
Cái kết đắng đầu tiên cho phụ nữ hành hung hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, thêm tình tiết gây phẫn nộ -
Hà Nội: Danh sách 136 chủ xe bị phạt nguội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Pháp luật
06/11/2025 16:34Thông tin mới vụ người phụ nữ nhẫn tâm đầu độc chồng và 3 đứa cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai
Trước đó, Bích bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS và tội Tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc theo khoản 4 Điều 311 của BLHS.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Hồng Bích sống bằng nghề bán cơm. Bà cùng chồng là ông Nguyễn Thoại Thanh Thế và hai con sống chung nhà với cha ruột và gia đình anh trai tại tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh (cũ).
Từ năm 2022, do chồng nợ nần nên Bích lên mạng xã hội tìm mua chất độc xyanua về để tự tử. Tuy nhiên sau khi mua về, Bích không thực hiện mục đích ban đầu mà giấu xyanua trong nhà vệ sinh phòng ngủ.
Trong thời gian chung sống, Bích mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên nảy sinh ý định dùng xyanua để đầu độc người thân.
Cụ thể, giữa Bích và chị dâu (vợ của anh trai) xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc nên Bích muốn đầu độc cháu N.H.B.T (19 tuổi, con của chị dâu) để trả thù.
Thời cơ đến vào cuối tháng 6/2024, khi Bích thấy cháu N.H.B.T bị mụn liền bày tỏ mong muốn mua thuốc mát gan cho cháu T uống để điều trị. Khi cháu T đồng ý, Bích mua thuốc hình viên con nhộng rồi đổ xyanua vào cho cháu T uống.
Sau khi uống thuốc "giả", cháu T đi ra hướng phòng khách thì tự nhiên ngã rồi nằm bất động, may mắn người thân đã phát hiện kịp thời đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM xác định trong dịch dạ dày của cháu T chứa 21,0mg/L Cyanide (chất độc xyanua).

Từ sự việc trên, ông T.V.B (46 tuổi, bác ruột của cháu T) trình báo công an việc cháu trai nhiễm chất độc xyanua, nghi bị đầu độc. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định cháu T bị Bích đầu độc nhưng không tử vong, tổn thương cơ thể thời điểm giám định là 23%.
Trong quá trình mở rộng điều tra, Bích khai nhận thêm việc từng đầu độc chết 3 người thân khác trong gia đình bằng chất xyanua. Các nạn nhân là ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi, chồng Bích), cháu N.K.D (8 tuổi, con của em gái), cháu N.H.N (13 tuổi, con của anh trai).
Cụ thể, biết chồng thường xuyên uống thuốc tây nên ngày 5/1/2023, Bích đã bỏ xyanua vào thuốc con nhộng cho chồng uống. Sau khi ông Thế uống thì phải nhập viện với triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp. Khoảng 10 tháng sau ông Thế tử vong. Tuy nhiên, lúc này mọi người nghĩ ông chết là do bị bệnh nên không nghi ngờ.
Đến cuối năm 2023, Bích lại có mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc với em gái ruột, vì vậy Bích nảy sinh ý định đầu độc con của em gái là cháu D (7 tuổi) để trả thù. Ngày 1/1/2024, Bích đã pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D uống khiến cháu tử vong.
Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình sống chung với gia đình anh ruột, Bích cũng xảy ra mâu thuẫn. Bích cho rằng vợ chồng anh trai hay để ý đến chuyện đời tư của Bích từ khi chồng chết.
Vì vậy, ngày 25/5/2024, Bích đã đưa chai nước pha sẵn xyanua cho cháu N (12 tuổi, con trai của anh ruột) uống và sau đó cháu bé đã tử vong.
Trước sự việc trên, Cơ quan tố tụng nhận định vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.
- Sáng nay, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan (11:26)
- Apple tung AirPods Pro 3 phiên bản giới hạn Tết Nguyên Đán 2026 (11:17)
- "Siêu tàu ma" 600 tuổi hé lộ hàng loạt chi tiết đáng kinh ngạc (11:00)
- Tin vào trào lưu "bỏ đói tế bào ung thư": Người đàn ông suy kiệt chỉ còn da bọc xương sau 6 tháng uống nước chanh (43 phút trước)
- Thái độ gây bức xúc của người đánh hàng xóm vì con trai bị tố sàm sỡ, nạn nhân đã định bán nhà (50 phút trước)
- Hé lộ tiền thưởng U23 Việt Nam nhận sau hai trận toàn thắng ở giải châu Á (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Phát hiện tình tiết "tráo bia mộ" gây sốc (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip nam thanh niên bị xe tông ngã, kẻ "giúp đỡ" tranh thủ lục túi trộm sạch tài sản (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 10 ngã gục, tử vong bất thường sau giờ học ở TPHCM: Trích xuất camera làm rõ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Kịch bản nào khiến U23 Việt Nam bị loại cay đắng dù đã thắng 2 trận? (1 giờ trước)