-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Pháp luật
29/06/2016 20:59Thực hư tin đồn mẹ bán con đẻ giá hàng chục triệu đồng
Người phụ nữ mặc áo vàng tên Nguyễn Thị H., trú tại thôn Bảo Sơn, xã Bá Kiến, huyện Bình Xuyên. Còn người phụ nữ kia tên Nguyễn Thị L. trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Chị H. và L. đều quen biết nhau từ trước.
Nguyên nhân của vụ việc được chị H. cho biết do chị L. đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị H. bằng cách bịa đặt một câu chuyện không có thật, khiến chị H. bị hiểu nhầm và mang tiếng oan. Chính vì vậy, chị H. đã chặn xe, bắt chị L. quỳ giữa đường và cắt tóc để chị L. phải xin lỗi.
![]() |
| Người phụ nữ áo xanh bị bắt quỳ, cắt tóc ngay giữa phố. |
Cũng liên quan đến sự việc, chị H. tiết lộ rằng, chị L. sinh được mấy người con, nhưng nuôi được vài tháng rồi bán con cho những gia đình hiếm muộn với giá hàng chục triệu đồng.
Mới đây nhất, khi tìm hiểu về nhà chị L., chị H. đóng giả làm người hiếm muộn, muốn có con nuôi thì được nhiều người hàng xóm của chị L. khuyên rằng nếu muốn nhận con chị L. làm con nuôi thì phải đưa cho chị L. 30 triệu đồng. Vì trước đó đã có người đặt 20 triệu để nhận nuôi con chị L.
Được biết, chị L. có 3 người con, hai đứa lớn sàn tuổi nhau, còn đứa út đã được 6 tháng tuổi.
Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Khanh, trưởng công an xã Thiện Kế cho biết, chị L. vốn là người làm nghề thuần nông, gia cảnh nghèo khó. Chị L. chỉ có mẹ, không có bố, cũng không có chồng nhưng lại có đến 3 người con.
Về "tin đồn" chị L. sinh con rồi bán với giá hàng chục triệu đồng, ông Khanh cho hay, trước đó có sự việc chị L. đẻ con và nuôi được mấy tháng tuổi, sau đó không có điều kiện nuôi nấng, chăm sóc nên đã cho một gia đình trong xã. Gia đình đó có gửi lại mấy triệu cho chị L. để bồi dưỡng sức khỏe, không có thông tin bán con với giá 20 đến 30 triệu đồng.
Về việc chị L. bị chặn xe, bắt quỳ, cắt tóc và dọa lột đồ giữa phố, công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã nhận được đơn thư tố cáo của nạn nhân và hiện đang điều tra, giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (11:29)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (11:26)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (11:18)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (11:11)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (59 phút trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)
