Pháp luật

Thực hư tin Trưởng công an phường bắt 'đạo chích' đang bẻ khóa xe máy

Khi đang ăn cơm định rời đi, nam thanh niên bị trưởng Công an phường ngồi theo dõi trước đó bắt giữ vì đã ăn trộm xe máy.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip một nam thanh niên áo đen tại quán cơm bình dân đang chuẩn bị lên xe rời đi thì bị một người đàn ông mặc áo trắng bất ngờ từ cửa hàng sửa chữa xe đối diện sang bắt giữ. Theo thông tin đăng trên mạng xã hội thanh niên đang chuẩn bị trộm xe máy trước một quán cơm thì Trưởng công an phường Tăng Tiến (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngồi sửa xe ngay đối diện bắt giữ. Hầu hết, cư dân mạng đều cho rằng, tên đạo chích "đen đủi" khi đi ăn trộm gặp ngay phải công an.

Nam thanh niên nhanh chóng bị bắt giữ. Clip từ MXH

Liên quan đến vụ việc, ngày 9-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Huy Hoàng, Trưởng công an phường Tăng Tiến, cho biết người mặc áo trắng là mình. Tuy nhiên, thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội không hoàn toàn chính xác.

Theo Trưởng Công an phường Tăng Tiến, nam thanh thanh niên sinh năm 2000 (quê Lạng Sơn) khoảng 4 ngày trước khi bị bắt đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường. Thông qua nguồn báo của người dân, ông cùng công an phường đã theo dõi đối tượng này trong nhiều ngày liền.

"Bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi suy đoán đối tượng cũng phải ăn uống nên thường theo dõi ở các quán ăn, quán nước trên địa bàn. Đến khoảng hơn 18 giờ ngày 6-7, khi đang ngồi theo dõi ở quán cơm trên địa bàn thì phát hiện đối tượng đúng với đặc điểm tên trộm nên tôi đã tiếp cận và bắt giữ nam thanh niên cùng tang vật là chiếc xe máy ăn trộm trước đó"- ông Hoàng nói.

Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thuc-hu-tin-truong-cong-an-phuong-bat-dao-chich-dang-be-khoa-xe-may-196240309123208866.htm