-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Pháp luật
27/02/2025 16:43Thuê mặt bằng kinh doanh rồi mang rao bán
Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định truy tìm đối với Đặng Thị Mỹ Dung (31 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để phục vụ yêu cầu điều tra.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà Đặng Thị B.H (51 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tố cáo bà Đặng Thị Mỹ Dung có hành vi chiếm đoạt 520 triệu đồng thông qua việc chuyển nhượng kiốt bán hàng tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.
Theo kết quả xác minh, ngày 13/4/2017, Đặng Thị Mỹ Dung ký hợp đồng với Công ty Quản lý nhà chung cư (thuộc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) để thuê gian kiốt số 104, đơn nguyên 4, diện tích 27,9m2 tại chung cư Nại Hiên Đông 2 nhằm mục đích bán hàng. Thời hạn thuê từ ngày 1/4/2017 đến ngày 1/4/2018.
Tháng 11/2019, do có nhu cầu mua kiốt để buôn bán nên bà Đặng Thị B.H thông qua mạng xã hội Facebook thấy Dung đăng bán kiốt trên nên đã liên hệ để hỏi mua lại. Sau khi thoả thuận, Dung đồng ý bán cho bà H. với số tiền 520 triệu đồng.
Dung hẹn bà H. đến Văn phòng công chứng giao dịch mua bán Kiốt trên. Tại đây, Dung chỉ đưa hợp đồng mua bán điện sử dụng tại kiốt trên cho bà H. xem. Do trên hợp đồng thể hiện việc Dung chỉ thuê lại kiốt của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng nên khi bà H. hỏi về việc tại sao chỉ thuê nhưng lại bán cho mình thì Dung trả lời các giấy tờ đó không quan trọng. Và khẳng định kiốt này thuộc quyền sở hữu của Dung và cam kết sẽ sang tên được cho bà H.
Vì tin tưởng Dung và cần mặt bằng để buôn bán nên bà H. đồng ý mua và chuyển đủ số tiền 520 triệu đồng. Khi bà H. sử dụng kiốt được 4 tháng thì Trung tâm quản lý và khai thác nhà ra Thông báo thu hồi lại căn kiốt trên vì thuộc sở hữu Nhà nước. Bà H. yêu cầu Dung trả lại tiền nhưng Dung nhiều lần hứa hẹn, tìm lý do thoái thác. Đến nay, bà Dung đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hành vi của Đặng Thị Mỹ Dung có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Nguyễn Thành (Tiền Phong)
- Xe thể thao mới của Mazda gây sốt, đơn đặt hàng gấp gần 50 lần số lượng sản xuất (10:32)
- Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến đến trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á (10:31)
- Một số thực phẩm giúp phòng ngừa và điều trị ung thư tốt nhất (10:20)
- Bày tiệc mừng 20 bàn cho người bạn gái vừa sinh, người đàn ông bỗng phát hiện sự thật cay đắng (10:19)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (45 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (48 phút trước)
- Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... (50 phút trước)