-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Pháp luật
02/11/2018 03:38Thuê người ám sát giám đốc với giá 500 triệu đồng
Ngày 1/11, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Sỹ Đạt, Lê Việt Hoàn và Lê Thái Duy về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cơ quan công tố, tháng 5/2016, trong khi gặp Hoàn, Đạt có kể chuyện khi còn ở tù bị anh Lê Hữu Trí (giám đốc một công ty TNHH) thuê đàn em đánh gãy xương sườn. Đạt thuê Hoàn sát hại anh Trí và trả công 500 triệu đồng.
Do trước đó Hoàn và bạn cũng bị đàn em của anh Trí chém thương tích nên đồng ý, rủ Duy từ Lào Cai về Hà Nam cùng gây án.
Đạt nói với Hoàn cứ ngày mồng một hoặc rằm hàng tháng, anh Trí hay đi lễ tại Miếu Thần. Hoàn chỉ cần rình, phục vào những ngày đó để gây án.
Những ngày sau đó, Hoàn và Duy nhiều lần qua lại khu vực Miếu Thần để quen đường, khi gây án xong sẽ tẩu thoát. Ngày 4/7/2016 (tức mùng 1/6/2016, âm lịch), Đạt đưa cho Hoàn khẩu súng K54 trong ổ có sáu viên đạn để gây án.
Cả Hoàn và Duy mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và che biển số, tới phục cổng sau của Miếu Thần, chờ anh Trí lễ về. Khi thấy anh Trí, Hoàn nã sáu viên đạn từ phía sau khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi Hoàn và Duy gây án, Đạt lấy lại khẩu súng, tháo rời và vứt xuống hồ rồi đưa cho Hoàn 110 triệu đồng. Đạt còn mua lại một quán cà phê với giá 90 triệu đồng, giao cho Hoàn khai thác nhằm trừ vào tiền công như đã cam kết với Hoàn.
Theo cơ quan công tố, Đạt chỉ khai thuê đánh anh Trí gãy chân, song VKS cho rằng không có căn cứ.
Tòa đã tuyên phạt Đạt tử hình tội Giết người, Hoàn tử hình hai tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Duy 20 năm cùng hai tội danh với Hoàn.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Bị ông ngoại nạn nhân bắt quả tang, kẻ dâm ô bé gái 13 tuổi ra đầu thú sau những ngày bỏ trốn (15:28)
- Jennifer Lopez được chồng cũ tặng lại dinh thự 1.600 tỷ đồng (15:25)
- Lộ tin nhắn Đoàn Văn Hậu "tán" Doãn Hải My khi còn hẹn hò người cũ, thực hư ra sao? (15:12)
- Bán tải Mitsubishi Triton lộ diện phiên bản mới 2026: Hầm hố hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đấu Ford Ranger (15:02)
- Đà Nẵng: Điều tra vụ đập phá mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng nghi do mâu thuẫn gia đình (15:02)
- Thực đơn toàn tiếng Anh tại chuỗi cà phê lớn gây tranh cãi (48 phút trước)
- Vì sao đàm phán Mỹ - Iran kéo dài 21 giờ vẫn chưa có kết quả? (56 phút trước)
- Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay (1 giờ trước)
- Vì sao tiếng nói của mẹ chồng bỗng trở thành “nỗi ám ảnh”: Góc khuất tâm lý nàng dâu không phải ai cũng thấu (1 giờ trước)
- VFF thừa nhận trọng tài sai khi không thổi phạt đền cho Xuân Son (1 giờ trước)