-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Pháp luật
15/03/2021 20:20Tiết lộ manh mối giúp trinh sát lật tẩy vỏ bọc tinh vi của 'hot girl' cầm đầu đường dây ma túy
Chồng vừa bị bắt, hot girl 9x bỏ con nhỏ ở quê vào Đà Nẵng buôn ma túy
Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai của "bà trùm" Trương Thị Kiều Trang (23 tuổi, quê thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cùng các đồng phạm để điều tra về các hành vi "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy".
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng này khai nhận, Trang đã kết hôn và có một đứa con trai hơn 3 tuổi. Trước đây, cô gái này là nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke ở TP. Đông Hà (Quảng Trị). Tuy nhiên, cuối năm 2020, sau khi chồng bị bắt giữ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", Trang bỏ con nhỏ mới 4 tuổi lại cho người thân ở quê nuôi dưỡng, còn mình vào Đà Nẵng sống.


Tại Đà Nẵng, thời gian đầu, Trang tiếp tục "bám nghề" tại các quán karaoke. Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, thấy công việc không thuận lợi, Trang chuyển hướng qua làm nhân viên chăm sóc sắc đẹp.
Đầu năm 2021, Trang thuê một căn hộ hạng sang trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để sinh sống chung như vợ chồng với Nguyễn Phúc Hậu (SN 1994, quê P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; tạm trú P. Cẩm Châu, TP. Hội An, Quảng Nam), đối tượng từng có tiền án về ma túy.
Lợi dụng vẻ xinh đẹp của mình, Trang hoạt động mạnh trên mạng Internet. Trên Facebook cá nhân, Trang luôn đăng tải thông tin về spa, làm đẹp; giới thiệu mình là sinh viên một trường đại học; khoe nhiều ảnh về cuộc sống sang chảnh, có nhiều tiền, quan hệ rộng rãi, với những thú vui xa xỉ. Không những Trang tự thể hiện mình là một người giỏi kiếm tiền khi tuổi đời còn rất trẻ mà còn là một cô gái giỏi giang, đam mê nội trợ và thường đi chùa,… Do đó, mỗi bức ảnh Trang đăng tải luôn nhận được hàng nghìn lượt like, khiến không ít người phải ghen tị, thán phục.
Chưa dừng lại ở đó, để xứng danh hot girl spa, cô nàng thường ăn mặc sexy, luôn đeo nhiều trang sức, túi hàng hiệu đắt tiền, "check in" với xe sang, cùng thói quen mua sắm "thả phanh" và thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang chảnh, quán karaoke, bar, vũ trường… tại Đà Nẵng. Đồng thời, lợi dụng việc này để tiếp xúc với nhiều người, nhiều đối tượng.


"Vén màn" bí mật cuộc sống sang chảnh của "bà trùm" sexy
Với những hình ảnh xinh đẹp, hở hang của bản thân nên dù chỉ mới xuất hiện, nhưng hot girl "Trang Tây" đã nhanh chóng nổi như cồn và được giới trẻ, nhất là các "dân chơi" tại Đà thành tìm cách tiếp cận, làm quen. Sở dĩ Trang có biệt danh này là vì khuôn mặt, ngoại hình có nhiều nét hao hao… Tây.
Tuy nhiên, cũng chính từ những bất minh về kinh tế, độ chịu chơi, tiêu tiền không cần suy nghĩ, trong khi đó công việc và thu nhập lại không rõ ràng đã khiến "bóng hồng" này lọt vào tầm ngắm "đặc biệt" của các trinh sát Phòng Cảnh sát ma túy Công an Đà Nẵng.
Do trước đây từng là nhân viên quán karaoke tại Quảng Trị nên Trang nắm rõ các đầu mối ma túy chuyên cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi tại đây. Do đó, sau khi chồng bị bắt, Trang dạt vào Đà Nẵng và quyết định tạo lập đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh cho riêng mình.

Rút kinh nghiệm từ việc chồng bại lộ, Trang hoạt động tinh vi và kín kẽ hơn rất nhiều. Để "qua mặt" cảnh sát, cô ta đội lốt một người làm nghề thẩm mỹ, nhưng thực chất là đang điều hành đường dây ma tuý.
Thông qua mối quan hệ, Trang lôi kéo người đồng hương là Nguyễn Công Được (SN 2002, trú khối phố 4, phường 4, TP. Đông Hà, Quảng Trị) vào Đà Nẵng. Do trước đây cùng là nhân viên tại quán karaoke với nhau nên khi được hot girl mời gọi, Được nhanh chóng đồng ý.
Để thu phục Được, Trang nhiều lần bỏ tiền mua sắm, bao thanh niên này ăn chơi thỏa thích. Trong lúc đang thất nghiệp, lại được người đẹp chiều chuộng, hết lòng vì mình, nên khi Trang ngỏ ý muốn nhờ đi ship ma túy, Được không một chút do dự và còn không lấy tiền công.

Sau nhiều lần vận chuyển trót lọt, Trang thu nhận thanh niên này làm cánh tay phải của mình. Hằng ngày, "bà trùm" gợi cảm sẽ lo ăn ở, chu cấp tất cả mọi thứ cho Được. Đổi lại, "đàn em" phải trung thành và là chân sai việc, thực hiện việc giao, nhận ma túy cho mình.
Còn Hậu là cánh tay trái của Trang, đảm nhận việc tìm kiếm khách hàng. Cả 2 thuê khách sạn để ở và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của công an. Đặc biệt, Trang không bán lẻ ma túy theo kiểu "cò con", mà chuyên cung cấp cho các "đại lý", các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, quán bar, vũ trường, khách sạn… Mỗi lần giao dịch thường cung cấp từ 500 viên thuốc lắc hoặc 100g Ketamine trở lên.


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 3/2021, trinh sát nắm được thông tin Trang vừa bắt mối và nhận được mối giao dịch lớn. Do đó, liên tục trong nhiều ngày, mọi nhất cử nhất động của "bà trùm" 23 tuổi và các "tay chân" đều được giám sát chặt chẽ.
Sau quá trình theo dõi, khoảng 16 giờ chiều 12/3, cảnh sát đã đón lõng, bắt quả tang Nguyễn Công Được đang nhận gói hàng hóa tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, bên trong có 2.000 viên thuốc lắc.

Khám xét nơi ở của Được tại căn hộ 502 (thuộc tổ 17, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Công an phát hiện thêm 800 viên thuốc lắc, 120g ma túy dạng ketamin, 2 cân điện tử và một số dụng cụ dùng để phân chia, đóng gói ma túy.
Cùng thời điểm này, công an ập vào căn hộ trên đường Dương Đình Nghệ (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt giữ Trương Thị Kiều Trang và Nguyễn Phúc Hậu. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 5g ketamin, 130 triệu đồng, một số tang vật và các tài liệu liên quan đến các hoạt động mua bán ma túy.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Theo KHƯƠNG MỸ (Doanh nghiệp và Tiếp thị)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (25 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (42 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (43 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (53 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (54 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (55 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (55 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




