-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
20/03/2018 06:31Tình tiết bất ngờ vụ án mạng kinh hoàng ở Bình Thuận
Hiện trường xảy ra sự việc là căn chòi gạch nằm trong khu rẫy tiêu rộng khoảng 3 ha tại thôn 2A, cách trung tâm xã Đông Hà, huyện Đức Linh (Bình Thuận) khoảng 5km.

Hiện trường không có xáo trộn lớn nhưng hằn nhiều vết chân dính máu. Cửa sau của căn chòi cũng dính nhiều máu.
Các cán bộ của Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự PC54 Công an Bình Thuận đã phát hiện nhiều dấu vết khả nghi và thu giữ 1 cây rựa, 1 cây kéo dính máu là vật dụng thường ngày trong chòi của chị Nga được cho là tang vật của vụ án.
Theo nguồn tin của VietNamNet, bước đầu cơ quan công an ghi nhận sự việc: Cách đây khoảng vài ngày chị Trương Thị Tuyết Nga (sinh 1974) đã thuê hơn 10 công nhân để thu hoạch tiêu.
Sáng ngày 18/3, ngày cuối của đợt thu hoạch, chị Nga mang theo khoảng 30 triệu vào rẫy trả tiền công cho công nhân. Đến trưa chị Nga nấu cơm đãi những người hái tiêu. Chồng chị Nga là anh Huỳnh Văn Ánh (sinh 1973) sau khi đi đám cưới về cũng vào rẫy.

Ăn trưa nghỉ ngơi xong các công nhân tiếp tục ra vườn làm việc, chỉ còn vợ chồng chị Nga ở lại trong chòi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày các công nhân quay trở lại chòi thì phát hiện chị Nga nằm chết dưới sàn nhà bếp, trên đầu và sau lưng có nhiều vết chém.
Riêng anh Ánh bị nhiều vết chém phía sau lưng đang nằm thoi thóp được chuyển đi cấp cứu ở BV Long Khánh sau đó chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM ).
Theo người nhà nạn nhân, số tiền 30 triệu đồng chị Nga đem vào rẫy vẫn còn nguyên. Các vật dụng cá nhân, điện thoại của chị Nga và anh Ánh mang theo người không bị mất.
Theo người dân địa phương, gia đình chị Ánh có điều kiện kinh tế khá giả. Vợ chồng chị sống hòa thuận, hạnh phúc, được hàng xóm quý mến.
Ngoài con út đang học lớp 10 sống cùng, vợ chồng chị Nga có 1 con đang học tại Nhật, 1 con đang học đại học tại TP.HCM.
Theo Lê Huân (VietNamNet)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




