Sau khi uống rượu say, Trần Thành Tâm (Châu Đốc, An Giang) đã nổi bùng cơn giận, ra tay hành hung dã man khiến người cha ruột tử vong tại chỗ và tiếp tục đánh mẹ ruột bị thương.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thành Tâm (SN 1994, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo hồ sơ điều tra, Tâm là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã ly hôn và có một con nhỏ. Đối tượng có thói quen thường xuyên uống rượu một mình và mỗi khi say xỉn lại vô cớ chửi bới, xúc phạm cha mẹ ruột.

15-1792028607-tinh-tiet-kinh-hoang-vu-con-trai-danh-tu-vong-cha-ruot-roi-ep-me-lau-vung-mau-o-an-giang
 Đối tượng Trần Thành Tâm.

Đêm ngày 4/10/2026, Tâm tiếp tục nhậu một mình tại nhà. Đến khoảng 0h ngày 5/10/2026, đối tượng đi lên phòng của cha ruột là ông T. (SN 1954) để trả chìa khóa. Tại đây, giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Trong lúc tức giận, Tâm xông vào dùng chân đá, dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu và mặt của ông T. Khi thấy cha gục ngã, nằm bất động trên sàn nhà, kẻ nghịch tử không hề cứu chữa mà thản nhiên bỏ xuống nhà tiếp tục uống rượu.

Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, Tâm quay lại phòng thấy cha nằm trên vũng máu nên đi sang gọi mẹ ruột là bà B.T. (đang ngủ cùng con riêng của Tâm) qua dọn dẹp. Sau đó, Tâm đi vào nhà vệ sinh.

Sợ con trai say rượu sẽ gây nguy hiểm cho cháu nhỏ, bà B.T. vội dắt cháu âm thầm rời khỏi nhà, khóa cổng lại rồi chạy về hướng chợ Châu Đốc. Khi từ nhà vệ sinh ra không thấy ai, Tâm liền đuổi theo, khống chế ép bà B.T. và con nhỏ quay trở về.

Tại nhà, Tâm ép mẹ lên phòng ông T. để lau chùi vết máu. Trong lúc người mẹ đang dọn dẹp, Tâm tiếp tục vung chân đá khiến bà B.T. ngã đập đầu xuống sàn gây chảy máu. Dù bị đau, bà B.T. vẫn cố nhẫn nại lau chùi vết thương cho chồng rồi nhờ Tâm bế ông T. lên giường.

Lợi dụng lúc Tâm đang bế cha và lau chùi vết máu trên tường, bà B.T. đã nhanh trí trốn thoát ra ngoài, đến Công an phường Châu Đốc trình báo sự việc.

Ngay sau đó, bà B.T. được hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông T. được xác định đã tử vong trước đó.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

TN (SHTT)