-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
Pháp luật
29/11/2020 20:03Tình tiết mới vụ người Hàn Quốc sát hại, phân xác đồng hương: Nạn nhân bị bỏ thuốc mê, là chủ nợ của nghi phạm?
Liên quan đến vụ giết người, phân xác, cướp tài sản xảy ra tại một căn nhà 4 tầng trong khu dân cư Him Lam, đường số 3, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) gây rúng động tư luận 2 ngày qua, ngày 29/11 Công an TP.HCM tiếp tục thông tin lời khai mới nhất của nghi phạm Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Cụ thể ngoài việc thừa nhận việc giết Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), nghi phạm cũng cho biết bạn đồng hương là một trong những chủ nợ của mình với số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng.
Trước khi xảy ra sự việc, Han Tong Duk có hối Jeong In Cheol trả tiền. Công thêm việc nợ nhiều người khác vì làm ăn thua lỗ, nghi phạm đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân.

Để thực hiện, Jeong In Cheol chủ động báo sẽ trả căn nhà đang được thuê làm trụ sở công ty Creata Việt Nam do Cheol làm giám đốc tại khu dân cư Him Lam cho chủ nhà.
Y cũng thu dọn đồ đạc trước.
Tối 26/11 sau khi được bạn rủ đến chơi, Han Tong Duk lái chiếc ô tô KIA màu đen đến căn nhà trên và uống bia với nghi phạm.
Han Tong Duk khai với công an đã chủ động bỏ thuốc mê vào bia. Sau khi Han Tong Duk bất tỉnh thì ra tay sát hại. Sau đó nghi phạm dùng những vật đã chuẩn bị sẵn là kìm cộng lực, vali, túi nylong... để phân xác nạn nhân.

Gây án xong, Jeong In Cheol lấy tiền, vàng của Han Tong Duk (tổng cộng khoảng 200 triệu đồng), lau dọn hiện trường rồi lái xe ô tô của nạn nhân rời khỏi căn nhà.
Nghi phạm di chuyển nhiều nơi trước khi tá túc tại nhà một người bạn khác tại chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) và ở đây đến khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Hiện Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự và tiếp tục lấy lời khai của Jeong In Cheol để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng mở rộng điều tra một số người bạn của Jeong In Cheol để xác định có hay không việc che giấu tội phạm.

Trước đó như đã thông tin, tối 27/11 chủ căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM tới kiểm tra nhà khách thuê vừa trả và phát hiện một chiếc vali màu hồng.
Kiểm tra, chủ nhà phát hiện một thi thể không nguyên vẹn nên đã hô hoán và trình báo công an.
Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng giết người, phân xác xảy ra.
Theo Thiên Kim (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (54 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (57 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (1 giờ trước)




