Pháp luật
21/01/2018 16:32Tòa nhà của trùm ma túy Tàng 'Keangnam' bị đánh sập hoàn toàn
Liên quan đến việc chính quyền Sơn La đập bỏ tòa nhà 7 tầng vẫn còn dang dở của Tàng "Keangnam", trao đổi với PV, lãnh đạo huyện Mộc Châu cho biết, đến hết ngày 20.1, công việc phá hủy “lâu đài ma túy” tại nông trường Mộc Châu với tổng chi phí là 400 triệu đồng đã kết thúc, việc phá bỏ tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc diễn ra đúng quy trình và đúng theo quy định của pháp luật.
Được biết, sau khi đánh sập ngôi nhà, trong những ngày tiếp theo, nhà thầu sẽ vận chuyển hết phế liệu đi nơi khác, giải tỏa khu đất để thực hiện trồng cây xanh hoặc cây chè, phá bỏ hết dấu tích của "lâu đài ma túy", tạo cảnh quan môi trường đẹp, phục vụ người dân và du khách khi đến với nông trường Mộc Châu.

Trong gần một tuần phá hủy tòa nhà của Tàng "Keangnam", nhà thầu đã gặp rất nhiều khó khăn do gặp phải sự cố hy hữu, một mảng bêtông đã rơi từ tầng cao nhất của ngôi nhà xuống, tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một phần của chiếc máy xúc, khiến đơn vị thi công phải tạm dừng lại để sửa chữa máy móc.
Ở một diễn biến liên quan, trong gần một tuần phá hủy tòa nhà, bà Giàng Thị Súa (trú tại bản Lũng Xã, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu), là mẹ đẻ của Tráng A Tàng - cùng với một số người thân kéo đến tòa nhà 7 tầng đang bị phá bỏ để ngăn trở lực lượng chức năng.
"Cho tôi vào trong để bảo vệ ngôi nhà của con tôi. Tôi chết mặc kệ tôi, các con tôi còn sống. Tại sao các anh lại phá nhà của con tôi?" - bà Giàng Thị Súa nói.
Tuy nhiên, do được lực lượng chức năng đã khuyên ngăn, giải thích cho bà Súa là: “Ban đầu ngôi nhà đã được Cục Thi hành án tỉnh quyết định tịch thu để sung công quỹ Nhà nước. Về sau, tỉnh lại ra quyết định phá dỡ không bán đấu giá nữa, như vậy tòa nhà này không còn thuộc quyền sử dụng của Tráng A Tàng”, nên những người này đã ra về và đồng ý với quan điểm của chính quyền địa phương. Việc phá hủy tòa Tàng "Keanangnam” sau đó tiếp tục diễn ra bình thường.

Trước đó, ngày 15/1 chính quyền Sơn La đập bỏ tòa nhà 7 tầng vẫn còn dang dở của "trùm ma túy" Tráng A Tàng tại thị trấn Nông trường Mộc Châu. Tuy nhiên, việc phá dỡ ngôi nhà này lại không đạt được sự đồng thuận trong đông đảo nhân dân.
Phần đa ý kiến cho rằng đây là một sự lãng phí quá lớn, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, đặc biệt lại diễn ra trên địa bàn một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước.
Theo Long Nguyễn - Phạm Đông (Lao Động)
Tin cùng chuyên mục








-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
-
Bà Paetongtarn lên tiếng sau bê bối hàng loạt cao tăng Thái Lan bị lừa tình (18/07)
-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
Bài đọc nhiều




