-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
Pháp luật
08/04/2025 07:14Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần
Hơn 2 năm kể từ thời điểm cháu bé sinh năm 2017 mất, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, xác định chính người mẹ Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã sát hại con đẻ để trục lợi bảo hiểm.
Phát tán tin đồn trên mạng xã hội
Những ngày qua, dư luận tại tỉnh Quảng Nam và cả nước xôn xao trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam ra tay sát hại con để trục lợi bảo hiểm.
Cụ thể, trưa ngày 3/4, N.B.H. (SN 2010 trú tại thị trấn Hà Lam) livestream trên Tiktok@bh_15062010 với nội dung: "Bà kia có 4 đưa con, chồng bị ung thư mất 14 năm trước. Cách đây 2 năm, bà hạ sát 2 đứa con của mình, cờ bạc hết tiền... Tôi là chỉ nghe như vậy thôi nha".

Tuy nhiên, vì vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra xác minh, chưa có thông báo chính thức, nên hành vi livestream phát ngôn của H. được cho là không đúng sự thật.
Ngay sau đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam đã mời N.B.H. lên làm việc. Tại cơ quan công an, N.B.H. thừa nhận là người đầu tiên livestream và phát tán thông tin nêu trên.
Khởi tố vụ án, thực nghiệm hiện trường, mở rộng điều tra cái chết đứa con trai thứ 2
Mặc dù có nhiều tình tiết đáng nghi ngờ trong cái chết của con trai người phụ nữ này nhưng không ai nghĩ đó là sự thật, cho đến khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người vào tối 5/4.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22h tối 2/1/2023, tại nhà của bà Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017, con ruột Na) tử vong ở nhà vệ sinh.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định, đối tượng Na đã có hành vi sát hại cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm. Do đó, tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về tội Giết người.
Video khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Ty Na

Mới nhất, vào tối 6/4, lực lượng công an đã đưa bị can Tô Thị Ty Na (SN 1981) đến căn nhà tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam để dựng lại hiện trường vụ án. Lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực dẫn vào nhà nơi đối tượng Na và các con ở, để bảo vệ, ngăn nghìn người chứng kiến, giữ an ninh trật tự, đảm bảo tốt các điều kiện để điều tra vụ án.
Người thân nói về sự trùng hợp về cái chết của 2 anh em ruột
Về phần Tô Thị Ty Na, gia đình cho biết từ nhỏ lớn lên tính tình nông nổi, khiến gia đình phải phiền lòng. Năm 20 tuổi, Ty Na từng lãnh 40 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.
Sau khi cưới chồng, Ty Na sinh được 4 người con. Con đầu năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9. Con út là Nguyễn Văn Hiếu mất năm 2021 (lúc đó 3 tuổi), kế út là Nguyễn Văn Hoàng mất năm 2023. Chồng Na mất năm 2019 do bệnh hiểm nghèo.
Theo nhiều người dân, khi nghe tin con trai út của Tô Thị Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (SN 2018) mất năm 2021 do ngã vào thùng nước ai cũng xót xa, nghĩ đó là rủi ro, số phận của cháu. Nhưng đến đầu năm 2023, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) tử vong với nguyên nhân tương tự khiến nhiều người đặt nghi vấn. Thời điểm đó, bà Trần Thị Bích Tâm (cô ruột cháu bé) đã trình báo để công an vào cuộc điều tra.
Bà Tâm kể, năm 2021, khi đứa con út của Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (lúc đó 3 tuổi) mất, gia đình không hề nghĩ ngợi gì, cho rằng đó chỉ là điều rủi ro. Tuy nhiên, khi cháu Hoàng mất, bà Tâm thấy có quá nhiều điều bất thường nên đã trình báo công an.
Theo bà Tâm, từ trước khi anh trai bà Tâm (tức chồng của đối tượng Ty Na) mất, Ty Na vốn đã có tính ham chơi, nhác làm. Năm 2019, anh trai bà Tâm mất để lại cho Ty Na chiếc xe du lịch 7 chỗ và căn nhà nhưng sau một thời gian, Ty Na bán cả xe lẫn nhà tiêu sạch tiền.
Năm 2021, sau khi cháu Hiếu mất, Ty Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng. Có tiền trong tay, Ty Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của Ty Na. Trong đó, cháu Hoàng được bà Tâm đưa về nhà bên phía nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học.

Lâu lâu, Ty Na về nhà, mới kêu cháu Hoàng về nhà ngủ một đêm rồi lại đi vắng. Cuối năm 2022, Ty Na đến đón con về, nói: "Về ở với mẹ để cô út đi lấy chồng" (thời điểm đó bà Tâm chuẩn bị cưới chồng). Sau khoảng 1 tuần kể từ khi Ty Na đón cháu Hoàng về nhà (đó cũng là thời gian dài nhất mà đối tượng Ty Na ở nhà với con), vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2/1/2023, cháu Hoàng mất.
Khi nghe Ty Na gọi điện báo tin, bà Tâm chạy sang thì thi thể cháu Hoàng đã được đưa vào nhà. Ty Na nói rằng cháu Hoàng bị ngã vào xô nước trong nhà vệ sinh. Theo bà Tâm, xô nước này là loại 120 lít, thấp hơn cháu Hoàng thời điểm đó.
Nhận thấy cái chết của cháu Hoàng quá bất thường và trùng hợp với cái chết của cháu Hiếu trước đó, vào sáng hôm sau ngày cháu Hoàng mất, bà Tâm đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo. Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng sau đó thông báo cháu Hoàng chết do ngạt nước. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống nên gia đình không có yêu cầu công an điều tra lại sự việc.
Nói thêm về cái chết của cháu Hoàng, bà Tâm cho rằng có một sự bất thường là Ty Na ham mê cờ bạc nhưng lại bỏ ra số tiền 50 triệu đồng/năm để đóng bảo hiểm cho con.
Ông Tô Đình Tùng, anh ruột của Tô Thị Ty Na, xác nhận thông tin Ty Na đã nhận tiền bảo hiểm sau khi 2 đứa con qua đời, với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Lãnh đạo UBND thị trấn Hà Lam cho biết Ty Na không có công việc ổn định, hộ khẩu ở địa phương nhưng thường xuyên vắng nhà. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra cái chết của người con trai út.
Theo Y Nhụy (VietNamNet)








- Tuấn Hưng ra thông báo quan trọng, bất chấp rủi ro hậu ca mổ (14:17)
- Daihatsu trình làng mẫu xe van "Land Cruiser tí hon" (14:17)
- OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình AI trình độ ngang ngửa tiến sĩ mạnh nhất lịch sử (14:15)
- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)
- Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá" (23 phút trước)
- Tin nhắn lúc 0h00 khiến tôi hiểu ra suốt 5 năm qua mình sống trong một trò lừa (26 phút trước)




