-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
Pháp luật
04/10/2015 11:26Tội ác của gã bán dừa sát hại tới 3 người tình
Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 2 năm, Lê Thanh Hùng (SN 1979, trú tại tỉnh Đồng Tháp) đã ra tay giết hại 4 người, trong đó có 3 người phụ nữ từng là người tình của Hùng.
Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 2 năm, Lê Thanh Hùng (SN 1979, trú tại tỉnh Đồng Tháp) đã ra tay giết hại 4 người, trong đó có 3 người phụ nữ từng là người tình của Hùng. Với sự ranh ma, tinh vi của mình Hùng đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra. Nếu không bị phát hiện bắt giữ, nhiều khả năng Hùng sẽ tiếp tục gây ra những vụ án nghiêm trọng khác.
![]() |
Hiện trường tìm thấy thi thể của nạn nhân là người tình đầu tiên bị sát hại |
Vụ giết người tình đầu tiên
Lê Thành Hùng, SN 1979, quê ở ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 25 tuổi, Hùng bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội danh “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”. Chấp hành xong án phạt tù, Hùng ở quê, tiếp tục làm nghề nông. Thấy nhiều bạn bè lên TP.HCM kiếm sống, Hùng cũng hăm hở ra đi. Lên thành phố, Hùng thuê nhà trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, hàng ngày Hùng đẩy xe ba gác chở dừa đi khắp các con đường để bán dạo.
Quá trình buôn bán, Hùng hay qua lại điểm bán gạo và dừa của gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985) ở đường số 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Chị Hạnh vốn từng có một đời chồng nhưng đã ly hôn và có một đứa con. Ban đầu chị Hạnh lấy mối dừa từ Hùng nhưng về sau thương tính tình gã nông dân chăm chỉ nên chị Hạnh thuê Hùng làm nhiệm vụ cắt tỉa dừa để bán cho khách. Lửa gần rơm, lâu ngày giữa Hùng và chị Hạnh phát sinh tình cảm.
Biết được chuyện này, gia đình chị Hạnh ngăn cản quyết liệt nên Hùng và Hạnh buộc phải chuyển đi thuê trọ tại gần khu du lịch Đầm Sen, quận 11 để chung sống với nhau. Thế nhưng Hùng lại không an phận mà trong quá trình buôn bán đã quen biết, có tình cảm với nhiều cô gái khác, một trong số đó là Nguyễn Thị Tuyết Hoa (SN 1988, trú tại tỉnh Kiên Giang), hiện là nữ công nhân tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Biết được mối quan hệ tình cảm khá phức tạp của Hùng, chị Hạnh không chấp nhận, cương quyết chia tay, chuyển về lại chung sống với gia đình.
Hùng nhiều lần tìm đến điểm buôn bán của gia đình chị Hạnh để nói chuyện, hòng nối lại tình cảm nhưng bị anh Nhân (em ruột) và anh Phước (là em rể của chị Hạnh) đuổi đánh.
Có lần Hùng tìm cách gặp riêng được chị Hạnh, cố thanh minh, giải thích nhưng chị Hạnh không chấp nhận. Khi đó Hùng đã nói với chị Hạnh: “chẳng lẽ anh giết nó (tức chị Hoa - P.V) thì em mới tha thứ cho anh à?”. Chị Hạnh có đáp trả: “Anh giết nó đi, tôi mua dao cho anh”.
Và chỉ khoảng vài ngày sau, Hùng không nhớ rõ là đêm 16 hay 17-12 -2013, Hùng gây ra vụ giết người tình đầu tiên. Theo Hùng khai, 18h chiều hôm đó, Hùng đi bộ đến gần nhà trọ của chị Hoa và điện thoại báo cho chị Hạnh biết. Hùng khai rằng, lúc đó chị Hạnh đạo diễn cho người em rể là Phước đóng giả xe ôm có mặt phòng trọ. Hùng dàn cảnh thuê Phước làm xe ôm chở Hùng và chị Hoa đi công việc nhưng sau đó chở thẳng đến khu rừng tràm heo hút, ven Hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
Hùng thừa nhận, tại đây Hùng và Phước thay nhau hãm hiếp chị Hoa. Sau đó Hùng đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát tước đoạt mạng sống của người tình. Hai ngày sau, thi thể của chị Hoa mới được người dân đi nhặt ve chai phát hiện. Tuy nhiên vì chị Hoa lúc đó không có giấy tờ tùy thân, quá trình truy tìm lai lịch mất nhiều thời gian và mối quan hệ phức tạp của chị này đã làm cho lực lượng công an gặp không ít khó khăn trong việc truy tìm hung thủ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với chị Hạnh và anh Phước nhưng hai người này phủ nhận nội dung khai báo của Hùng, khẳng định không liên quan đến cái chết của chị Hoa. Trong vụ án sát hại chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa trước đây, cơ quan công an đã thu giữ mẫu tinh dịch trong vùng kín của chị Hoa để tiến hành giám định pháp y, qua đó cho thấy có nhiễm sắc thể ADN của Hùng và một người nam giới khác nhưng không phải là của anh Phước. Về những tình tiết này, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra xử lý.
Lần lượt ra tay tàn độc với 2 người tình khác
Một tuần lễ sau khi xuống tay tàn độc với chị Hoa, Hùng nảy sinh ý định sát hại chị Hạnh và anh Nhân (là em ruột chị Hạnh) vì Hùng nghĩ rằng chị Hạnh đã phụ bạc mình và anh Nhân là người ngăn cản Hùng và chị Hạnh đến với nhau. Nói là làm, khoảng 16h30 chiều 23-12-2013, Hùng cầm một chiếc búa trên tay đi đến cửa hàng bán gạo và dứa của gia đình chị Hạnh ở đường số 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
Thấy anh Nhân đứng trước cửa hàng, quay lưng về phía mặt đường. Hùng liền cầm búa đến gần đánh vào sau đầu khiến anh Nhân gục ngay tại chỗ. Chị Hạnh đứng gần đó chứng kiến toàn bộ đã truy hô và chạy vào trong cửa hàng ẩn nấp nhưng bị Hùng lao theo, tiếp tục vung búa đập vào đầu chị Hạnh cho đến khi chị Hạnh bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây án, Hùng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên người dân đã không kịp truy đuổi. Chị Hạnh và anh Nhân được đưa đi cấp cứu với kết quả thương tật lần lượt là 22% và 61%. Dù công an quận Bình Tân sau đó đã xác định được hung thủ nhưng do Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên thời điểm đó Hùng vẫn chưa bị bắt. Sau này khi làm rõ vụ án, cơ quan CSĐT công an TP.HCM xác định, nạn nhân Hạnh và Nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Hùng.
Sau khi gây án với chị Hạnh và anh Nhân, Hùng bỏ trốn về thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm nghề phụ hồ để kiếm sống; thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, hắn lại gây án và nhắm vào nạn nhân là người tình thứ ba. Theo kết luận điều tra của công an TP.HCM, quá trình lẩn trốn, làm phụ hồ, Hùng quen biết và có tình cảm với chị Thị Hoàng (SN 1988, ở khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), là nữ tiếp viên bán quán cà phê Sóng Tình, gần công trình mà Hùng làm việc.
Khoảng giữa tháng 4-2014 Hùng nói cho chị Hoàng biết rằng, có chỗ cần nữ tiếp viên phụ bán quán cà phê lương cao. Hùng rủ chị Hoàng đi làm ăn nhưng đề nghị phải đi... bí mật, không cho anh anh Tính - chị Giàu (là vợ chồng chủ quán cà phê Sóng Tình) biết việc này và chị Hoàng đồng ý.
Đêm 23-4 chị Hoàng âm thầm khăn gói theo chân Hùng. Ban đầu 2 người thuê phòng trọ ngay thị xã Dĩ An ngủ qua đêm, đến gần trưa 24-4 thì đón xe buýt đi chơi tại khu du lịch Suối Tiên, quận 9. Chiều tối cùng ngày, cả hai lại di chuyển xe buýt đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Chi Phúc (số 474 Tỉnh lộ 10, khu phố 15, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM). Khi vào nhà nghỉ, cả hai người chỉ để lại một giấy CMND nhưng lại là của chị ruột của chị Hoàng.
Theo Hùng khai, vào nhà nghỉ, chị Hoàng đi tắm thì phát hiện mất sợi dây chuyền nên đổ cho Hùng là kẻ trộm và giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Về lý do sát hại chị Hoàng, Hùng khai nhận, khi đó Hùng đang nằm trên giường, do bực tức nên chị Hoàng đã nhặt một đoạn gỗ dưới gầm giường đánh vào lưng Hùng. Hùng đã giằng lấy đoạn gỗ, tấn công lại chị Hoàng khiến chị Hoàng ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Hùng bế chị Hoàng lên giường, lục valy của chị tìm thấy một chai dầu gió nên dùng để xoa bóp cho chị Hoàng. Một lúc sau, chị Hoàng tỉnh dậy và kêu cứu.
Sợ bị nhân viên nhà nghỉ nghe thấy sẽ lên phòng nên Hùng dùng đoạn gỗ đánh nhiều phát vào đầu cho đến khi chị Hoàng tử vong. Biết người tình đã chết, Hùng trùm khăn, giấu thi thể dưới gấm giường sau đó lục túi lấy một chiếc điện thoại di động iPhone 3 của chị Hoàng và giấu đoạn gỗ hung khí vào người rồi đi ra ngoài. Khi ra đến tỉnh lộ 10, Hùng mới vứt bỏ hung khí và đón xe buýt quay về Bình Dương tiếp tục làm nghề phụ hồ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sau vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Chi Phúc, từ việc xác định danh tính, nơi làm việc của nạn nhân Hoàng cơ quan công an đã đưa Hùng vào diện nghi vấn. Hơn một tháng sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.HCM đã bắt giữ Hùng. Từ vụ án này, cơ quan công an làm rõ thêm vụ việc Hùng cố ý sát chị em chị Hạnh - anh Nhân.
Riêng vụ Hùng giết hại người tình trong khu rừng tràm ở huyện Bình Chánh, công an phải tung nhiều biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là trưng cầu kết quả giám định thu được từ dịch trong vùng kín nạn nhân thì Hùng mới khai báo, tuy nhiên đến nay vụ án vẫn còn nhiều điều cần làm rõ. Công an TP.HCM mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra về các vụ án do Hùng gây ra và sắp tới đây, hắn phải trả giá với hàng loạt tội danh “giết người”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.
Theo Duy Kiên (Anninhthudo.vn)
Tin cùng chuyên mục

Đối tượng giết người sa lưới sau 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây
08:18

Khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can khai thác vàng trái phép ở Sơn La
1 giờ trước

Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài
2 giờ trước

Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ
08/08/25 20:01

Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
08/08/25 17:40

Chỉ bằng 1 tin nhắn gửi giám đốc công ty, "nữ quái" chiếm được hàng tỷ đồng
08/08/25 17:33

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng
08/08/25 15:46

Chuyển tội danh đề nghị truy tố đối với 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố
08/08/25 14:25
Tin mới nhất
- 5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết (08:28)
- Bức ảnh trong 1 triển lãm thổi bùng phẫn nộ: Thái độ của phụ huynh có mặt càng khiến ai nấy đau lòng (08:23)
- Đối tượng giết người sa lưới sau 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây (08:18)
- 'Thần đồng' Estevao ghi bàn, Chelsea khiến đội bóng của Ten Hag ôm hận (08:13)
- Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin (08:08)
- Giá vàng hôm nay 9/8/2025: Mỹ muốn áp thuế mới, vàng tăng dữ dội (08:05)
- BTC Vietnam's Next Top Model xin lỗi vụ giám khảo thị phạm (08:04)
- Sân bay Long Thành sắp xong nhưng cao tốc mở rộng, metro vẫn trên giấy (1 giờ trước)
- Vụ sao hạng A bị nghi môi giới mại dâm: "Khách mua" và "gái bán hoa" trong cuộc nói gì? (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can khai thác vàng trái phép ở Sơn La (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được

Tử vi thứ 7 ngày 9/8/2025 của 12 con giáp: Sửu an toàn, Thìn ghen tị

Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng

Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi

Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup