-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
07/04/2015 18:12Tội ác của nam sinh giết con thầy giáo vì bị mắng "ngu như bò"
Ông Cường đã ly hôn vợ và tạo điều kiện cho Cửu ăn, ở ngay tại khách sạn để làm việc, với mức lương 500.000 đồng/tháng.
Tuy nhiên, Cửu cho biết, trong thời gian làm việc tại đây, hắn bị thầy giáo và cũng là ông chủ mắng chửi "ngu như bò" nên hắn rất bực tức.
|
Hình ảnh dựng lại vụ án mạng |
Chiều ngày 11/11/2011, gia đình anh Cường nhờ Cửu đến trường đón con trai học lớp 3 là cháu Nguyễn Việt Dũng (SN 2003). Tuy nhiên, sau khi đón cháu Dũng, Cửu đã không đưa cháu bé về nhà mà chở vào sâu trong núi, trói cháu bé lại.
Tên sát nhân dã man thấy cháu bé vô tội đã chết thì lấy lá cây phủ lên che đi rồi dùng số điện thoại lạ nhắn tin cho cha nạn nhân với nội dung: “Con trai ông đang nằm trong tay tôi, đừng nói với ai hết, nếu không con ông không về được với ông đâu”.Một mặt, hắn quay về báo với gia đình cháu bé là đến trường tìm không thấy cháu.
Một ngày sau đó, công an đã triệu tập Cửu để điều tra và 14h ngày 13/11, tên sát nhân khai nhận toàn bộ hành vi tội ác, chỉ nơi giấu thi thể nạn nhân.
![]() |
Vừa bị ông Cường nợ tiền lại thường xuyên la mắng, xúc phạm danh dự của Cửu khiến Cửu thù hận hơn.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông Nguyễn Việt Cường với tư cách là người đại diện phía nạn nhân không thừa nhận có cá độ bóng đá với Cửu.
Ông Cường có xác nhận còn nợ tiền công của Cửu vì muốn để dành số tiền đó cho Cửu khi lấy vợ chi dùng. Người đàn ông mất đứa con nhỏ mặc dù rất đau đớn nhưng cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho gã sinh viên sa ngã.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng, giảm tội, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Cửu mức án chung thân về tội "Giết người" và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 109 triệu đồng.
Được biết, trước đó gã sinh viên này cũng đã thua cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần 60 triệu đồng và lưu ban một năm học.
Sau sự việc này, hắn tỏ vẻ hối hận, hứa sẽ tu chí học hành và làm lại từ đầu nên gia đình đã cho tiền để trả hết nợ để tiếp tục việc học. Không ngờ, tất cả những tin yêu và hy vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè dành cho Cửu đã không thành.
Theo Nguyễn Song (Dailo.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (49 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (51 phút trước)




