-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
23/10/2015 16:13Tội ác kinh hoàng được con chó của người chăn dê phát hiện
![]() |
| Hiện trường nơi phát hiện thi thể |
Tìm dê lạc, phát hiện tử thi
Ngày 22/8, nạn nhân Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lái xe ôtô đi chở khách mấy ngày không về, gia đình hốt hoảng tìm kiếm. Gọi điện thoại hai lần đầu, nghe đổ chuông nhưng không ai bắt máy, sau đó thuê không liên lạc được.
Vợ con anh Vinh vừa báo công an nhờ tìm, vừa sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin mô tả hình dáng anh Vinh, thời điểm, quá trình mất tích cũng như biển số xe ôtô để kêu gọi mọi người chia sẻ, tìm kiếm.
Giữa lúc cộng đồng người quen trên mạng đang sục sôi tìm kiếm, thì chiều 30/8, một người dân dắt chó đi chăn dê trên đồi thông dọc tỉnh lộ 725 (đoạn đi qua thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), đàn dê bị lạc, người đàn ông xua chó đi tìm.
Chú chó lùng sục, đào bới trên đồi thông ra một thi thể bị chôn dưới hố sâu, chỉ có hai bàn chân lồi trên mặt đất. Nạn nhân là nam giới, mặc áo thun, quần đùi, chân mang vớ, chiếc quần dài trải dưới lưng.
Vụ việc nhanh chóng được báo công an. Ngày 31/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp công an huyện cùng lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.
Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm 3 nhát trên cơ thể, trên đầu có vết thương nhỏ sâu, các giấy tờ tùy thân không còn. Thời điểm phát hiện, thi thể đang phân hủy mạnh, rất khó xác định danh tính.
Gia đình anh Vinh nghe tin phát hiện xác nam giới ở Lâm Đồng đã đến hiện trường nhận dạng, xác định nạn nhân chính là anh Vinh. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, người nhà đã đưa thi thể anh về lo hậu sự.
Xác định vụ án nghiêm trọng, Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng thành lập Ban chuyên án để điều tra. Lực lượng điều tra viên dày dặn kinh nghiệm khẩn trương thu thập thông tin, lấy lời khai những người có liên quan. Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, chiều 1/9, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Kiều Quốc Huy (27 tuổi, tạm trú đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc).
![]() |
| Đối tượng Huy (ngoài cùng bên trái) bị bắt giữ sau tám ngày gây án |
Ngang nhiên dùng ô tô cướp được
Tại trụ sở công an, tên cướp khai một mình lập kế hoạch và gây án nhằm cướp xe ôtô. Để tạo niềm tin với nạn nhân, từ trước đó, Huy đã mua SIM rác thường xuyên liên hệ với anh này.
Khi bắt đầu thân thiết, ngày 16/8, Huy gọi nạn nhân chở mình từ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về nhà ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Dù đường xa hơn 200km lại khó đi nhưng anh Vinh nể quen biết vẫn đồng ý chở. Sau nhiều tiếng trên đường, xe đến nhà trọ của Huy ở TP.Bảo Lộc. Đối tượng xuống xe, lấy cớ sẽ còn về Buôn Ma Thuột nên chỉ trả một ít tiền công, còn lại nợ, sẽ trả trong lần chở tiếp theo. Nạn nhân tin tưởng người quen nên chấp nhận, một mình đánh xe về nhà.
Tiếp đó, Huy dốc tiền mua bao bạt, dao, xẻng chờ cơ hội ra tay. Ngày 22/8, đối tượng tiếp tục điện cho nạn nhân yêu cầu chạy xe sang TP.Bảo Lộc đón mình về lại Buôn Ma Thuột. Nạn nhân lái xe đến điểm hẹn. Cả hai đi được một quãng dài, đến đoạn đường vắng ở Tuy Đức (Đắk Nông), Huy lấy súng giảm thanh bắn vào đầu nạn nhân, sau đó đâm nhiều nhát, kéo thi thể lên đồi thông đào hố chôn.
Đối tượng lái xe ôtô của nạn nhân về nhà, “lòe” mọi người xe này do Huy mua, giá 650 triệu đồng. Những ngày sau đó, đối tượng ung dung đánh xe ôtô đi chơi cho đến khi bị bắt.
Lý giải về việc vẫn giữ nguyên trạng chiếc ô tô, để nguyên biển số, không thay đổi màu sơn… và ngang nhiên sử dụng, Huy khai, cho rằng kế hoạch hoàn hảo nên không phải lo trốn tránh.
Theo Tây Nguyên (Baophapluat.vn)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (14 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (24 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (31 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (35 phút trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (41 phút trước)
- FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất World Cup 2026, Tây Ban Nha chiếm ưu thế (43 phút trước)
- Ngôi sao Gen Z Olivia Rodrigo và mối tình kín tiếng với nhân vật quyền lực Phố Wall (46 phút trước)
- Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể (52 phút trước)

