-
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C -
Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng -
Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng -
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV -
8 trường hợp không được nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2026: Người lao động lưu ý thông tin quan trọng!
Pháp luật
28/02/2017 13:56Tội ác ớn lạnh của kẻ sát hại vợ con Trưởng ban Dân vận
Theo cáo trạng, năm 2014, Nhân tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Bùi Xuân Thường (Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, nhà tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Do hay đến nhà ông Thường chơi nên Nhân thấy gia đình ông Thường có điều kiện về kinh tế.
![]() |
| Bi can Châu Minh Nhân (ảnh facebook bị can). |
Tháng 9-2016, Nhận có vay nợ một người khác số tiền 20 triệu đồng. Nhưng do không có tiền trả nên Nhân định đến trộm tài sản nhà ông Thường láy tiền trả nợ.
Ngày 20-10-2016, Nhân đi từ TP HCM xuống Châu Đức, ghé vào nhà ông Thường nhưng không gặp ai nên đi thuê phòng nghỉ lại. Sau đó Nhân gọi điện nói đang làm công trình ở dưới này và mời ông Thường đi uống nước.
Sáng hôm sau ông Thường gặp Nhân. Tại quán cà phê ông Thường kể Nhân biết gia đình ông có thu nhập cao nhờ nuôi chim yến lấy tổ bán nên Nhân càng có ý định trộm cắp.
Trưa ngày 22-10-2016, Nhân đến nhà ông Thường chơi. Do trước đó nghe ông Thường nói tại khu vực nuôi chim yến có gắn camera nên Nhân đi quan sát vị trí, đặc điểm căn nhà ông Thường để chuẩn bị cho việc trộm cắp tài sản nhưng không thấy camera. Sau đó, ông Thường rủ Nhân đi nhậu đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì nghỉ và đưa xe mô tô cho Nhân mượn để về phòng trọ.
Sáng ngày 23-10-2016, Nhân trả xe cho ông Thường và nói dối với ông Thường về nghỉ ở nhà trọ đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì ra tiệm internet gần đó chơi đến khoảng 17 giờ thì nghỉ.
Khoảng 11 giờ trưa 24-10-2016, Nhân thuê xe ôm chở đến nhà ông Thường. Khi đến nhà, Nhân đi vào theo lối cổng phụ mở sẵn vào trong gọi nhưng không ai trả lời. Nhân đi vào bếp vừa đi vừa gọi nhưng cũng không có ai trả lời.
Sau đó Nhân đi ra phía sau bếp, nhặt được một ống tuýp sắt với mục đích nếu bị phát hiện sẽ dùng để đánh trả. Nhân đi vào bếp, vào phòng ở sát bếp nhìn vào thấy có một vài đồ linh tinh nên biết đây là kho để đồ. Nhân đi đến phòng ngủ sát kho và phòng khách mở tủ gỗ đựng quần áo, mở ngăn kéo bàn tìm kiếm tài sản nhưng không thấy gì.
Nghe tiếng chân người đi từ trên lầu xuống bằng lối cầu thang ở phòng khách nên Nhân cầm ống tuýp sắt đứng nấp sau cánh cửa khép hờ bên trong phòng ngủ.
Nhìn qua khe cửa, thấy anh Bùi Phạm Đức Toàn (sinh năm 1999, con trai ông Thường) đi ngang qua cửa phòng nơi Nhân đang đứng để xuống nhà bếp, Nhân liền mở cửa đi theo phía sau anh Toàn, tay phải cầm ống tuýp sắt sát hại nạn nhân.
Nghe tiếng bà Phạm Thúy Nga (sinh năm 1968, vợ ông Thường) đang đi lên lầu, Nhân cầm ống tuýp sắt đánh bà Nga ngất xỉu. Sau đó sát hại bà Nga rồi tháo nhẫn, lục túi lấy của bà Nga một ít tiền, đôi bông tai vàng...
Do sợ bị camera phát hiện nên Nhân thay áo sơ mi màu đen bằng áo sơ mi tay dài màu trắng, lấy chiếc áo thun màu đỏ trong sọt đựng đồ nhà ông Thường buộc che ngang mặt, lấy áo mưa của nhà ông Thường mặc vào, đội mũ vải, đeo theo ba lô. Nhân đi ra phòng khách tắt cầu dao tổng ngắt điện toàn bộ căn nhà rồi lấy xe máy của ông Thường bỏ trốn.
Trên đường đi, Nhân vứt ống tuýp sắt, tháo sim và thẻ nhớ điện thoại của bà Nga vứt xuống ven đường, tháo biển số xe…rồi bán đôi bông tai của bà Nga được gần 2,7 triệu đồng.
Sau đó, Nhân chạy đến bến xe Miền Đông, TP.HCM gửi xe máy vào điểm giữ xe rồi đi xe khách ra thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tìm người đòi tiền. Trưa 25-10-2016, Nhân không đòi được tiền nên bắt xe về lại TP HCM.
Sáng 26-10-2016, Nhân bị bắt giữ tại quận Gò Vấp, TP HCM.
Theo Gia Bảo (CAND Online)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C (21:27)
- Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng (47 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng (1 giờ trước)
- Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (2 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên 21/1 bật tăng mạnh: Thế giới leo đỉnh, vàng miếng SJC và nhẫn 9999 áp sát mốc cao mới (2 giờ trước)
- Bất ngờ số tiền Tổng thống Zelensky và vợ sở hữu, tiền có cả ở các ngân hàng nước ngoài (2 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông chủ động nhờ CSGT hỗ trợ dìu vào chốt để lập biên bản sau bữa nhậu hết mình (2 giờ trước)
- Miền Nam hứng chịu đợt rét lịch sử: Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục (2 giờ trước)
- AFC công bố tổ trọng tài trận tranh hạng Ba: Người quen của U23 Việt Nam tái xuất (2 giờ trước)
- Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (3 giờ trước)
