-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Pháp luật
11/08/2016 21:09"Tôi không thể chợp mắt khi thấy 4 người thân bị giết"
"Tôi nhắm mắt vào lại nghe tiếng con. Đứa thứ hai mới 20 ngày tuổi, chưa kịp đặt tên thì…", anh Nải nghẹn lời khi chỉ tay vào tảng đá nặng hàng chục kg đè lên cơ thể con gái mình.
Lúc này, cả trăm cán bộ của Bộ Công an, Bộ đội biên phòng Lào Cai và công an địa phương vẫn đang tiếp tục làm việc với những người liên quan, lần theo các manh mối để truy tìm thủ phạm. Ngoài rà soát các địa điểm nghi vấn trong nội địa, lực lượng chức năng đã chốt chặn dọc biên giới, đề phòng kẻ gây ra vụ án trốn sang Trung Quốc.
Khóa chặt cửa khẩu, biên giới |
Đoạn đường dài gần chục km từ trung tâm xã Trịnh Tường lên hiện trường vụ thảm sát không dành cho những người yếu tim. 4 km đầu được rải bêtông nhưng liên tiếp có dốc cao, cua tay áo. Lên được điểm trường Phìn Ngan ở lưng chừng núi, chiếc xe gầm cao chở nhóm phóng viên hai lần tụt dốc, may mắn không rơi xuống vực vì bánh sau chèn trúng đá hộc.
Thấy một số người lạ cuốc bộ ngược dốc, nhóm trai làng cưỡi xe Win đã thay nhau chở đoàn di chuyển thêm hơn 2 km. Đoạn đường dốc dẫn vào nhà nạn nhân vụ án toàn đất trơn rượt, nhiều muỗi, ruồi vàng.
Trước mắt phóng viên, nhà anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi) nằm ở đỉnh núi cao nhất, bao quanh là suối và cây rừng cổ thụ. Từ hôm sự việc đau lòng xảy ra, người dân trong làng và lực lượng chức năng ở lại giúp gia đình anh lo hậu sự.
Cũng do địa hình hiểm trở, các tổ công tác của ban chuyên án đều mang mì tôm, sẵn sàng lội rừng truy lùng kẻ thủ ác.
![]() |
Người thân nạn nhân chỉ nơi hung thủ cài bẫy súng kíp. Ảnh: Bá Chiêm. |
Có mặt nơi xảy ra thảm án, đại tá Nguyễn Văn Thái – Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Lào Cao cho biết, nghi can trong vụ việc đã bỏ trốn. Do đây là khu vực giáp biên, địa hình rừng núi hiểm trở nên ngoài chỉ đạo Đồn biên phòng Trịnh Tường tham gia phá án, đơn vị còn tăng cường lực lượng phòng chống tội phạm ma túy và các đồn, trạm dọc biên giới Việt - Trung cùng góp sức.
Theo vị cán bộ tham gia ban chuyên án, cảnh sát và quân đội đang rà soát khu vực nội địa. Ngoài ra, trưởng Bộ đội biên phòng Lào Cai cũng chỉ đạo các đồn biên phòng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát chặt các cửa khẩu và biên giới.
“Trong trường hợp xác định nghi can trốn sang Trung Quốc, lực lượng chức năng sẽ trao đổi thông tin, phối hợp với cảnh sát và biên phòng nước bạn tổ chức truy bắt”, đại tá Nguyễn Văn Thái khẳng định vớiZing.vn.
Nhắm mắt lại nghe tiếng con
Thẫn thờ đi ra từ căn nhà ám đen vì khói, anh Nải kể đêm qua không thể chợp mắt. Người đàn ông vừa mất vợ và 2 con nhỏ bảo, khi đi làm nước trở về nhà, không nghĩ người thân bị sát hại, ngay cả lúc quyết định báo công an.
'Nghi phạm từng sàm sỡ vợ tôi': Chia sẻ với Zing.vn, Nải nói nghi phạm Tẩn Láo Lở là kẻ hay trộm cắp vặt ở địa phương, hắn từng sàm sỡ vợ anh. |
“Soi đèn pin, tôi thấy có người giăng bẫy bằng súng kịp, đồ đạc xáo trộn, thóc vãi khắp nhà. Tôi chỉ nghĩ vợ con đang chơi nhà ai đó nên bảo bố mẹ gọi công an đến kiểm tra”, anh Nải kể khi dẫn chúng tôi ra con suối, nơi phát hiện xác 3 bé gái.
Người đàn ông vẻ mặt buồn rượi bảo, hàng ngày con gái lớn của anh rất quấn bố. Mỗi khi anh đi làm về, bé Mai Phương lại chạy đi lấy điếu cho hút thuốc.
“Tôi nhắm mắt vào lại nghe tiếng con. Cháu gái con người anh trai cả liên lụy vì sang nhà trông em giúp chú thím. Còn bé thứ hai mới 20 ngày tuổi, chưa kịp đặt tên thì…”, ông bố 9X ngưng lời kể, chỉ tay vào tảng đá nặng hàng chục kg mà kẻ thủ ác đã đè lên thi thể con gái anh dưới suối.
Theo lời Nải, xác 2 con và cháu gái 6 tuổi của anh được tìm thấy khi đã chết dưới suối phía sau bếp. Cách đó vào chục mét, chị Mẩy (vợ Nải) bị dìm chết dưới ao.
“Vợ tôi ngoan hiền, sống chẳng mâu thuẫn với ai. Ba năm trước, cô ấy bị Lở (nghi phạm trong vụ án) vào nhà sàm sỡ, nhưng chính quyền xã đã hòa giải, hai bên bắt tay coi như không có chuyện gì. Tôi không nghi ngờ cho ai vì không có bằng chứng”, anh Nải nói và cho biết gia đình đã chôn vợ con và cháu anh trên sườn núi gần nhà.
![]() |
Anh Nải chỉ nơi phát hiện thi thể bé Mai Phương. Ảnh: Bá Chiêm. |
Sáng cùng ngày, một cán bộ địa phương cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại 4 người ở thôn Phìn Ngan là thanh niên 24 tuổi người địa phương tên Tẩu Táo Lở. Anh này đã có vợ con, ở gần nhà anh Nải. Sau hôm vụ việc xảy ra, Lở vắng mặt tại địa phương.
Đến chiều 11/8, ban chuyên án cho biết chưa xác định được tung tích nghi can vụ án.
Tối 9/8, Công an xã Trịnh Tường nhận tin báo của anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan) về việc 4 người thân trong gia đình gồm vợ Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), 2 con gái và cháu ruột tên Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) mất tích bí ẩn. Theo lời khai, khoảng 21h30 cùng ngày, anh Nải đi làm về nhà thấy cửa bếp khóa trái. Trên cửa bếp có cài khẩu súng kíp đã lắp đạn, trong nhà không có người, đồ đạc bị lục soát. Tổ chức truy tìm, trong đêm, cảnh sát và người dân địa phương phát hiện cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên. Chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà. |
Theo Bá Chiêm - Hoàng Hiệp (Zing.vn)








- Newcastle gây thất vọng trong trận ra quân Ngoại hạng Anh (22:25)
- Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm của nhà nghèo", nhiều người không biết mà ăn (22:11)
- Hút thuốc lá từ 2 người lạ mặt đưa, thiếu niên 14 tuổi co giật và lá thư tay từ người mẹ (36 phút trước)
- "Sao nữ Vbiz vỡ nợ tiền tỷ" lên tiếng về thông tin nằm trong đường dây bán dâm (1 giờ trước)
- Nhiều người lo lắng khi chuyển khoản ủng hộ nhân dân Cuba nhưng ghi nhầm hoặc bỏ sót nội dung, Fanpage Thông tin Chính phủ lên tiếng (1 giờ trước)
- Nổ nhà máy tại Nga khiến hơn 130 người thương vong (1 giờ trước)
- Bắt 2 người vận chuyển hơn 295kg ma túy trong đường dây xuyên quốc gia (1 giờ trước)
- Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc hơn 20.000 tỷ đồng trên mạng (1 giờ trước)
- Người tố cáo mẹ Bắp vụ tiền từ thiện khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa (2 giờ trước)
- Ô tô đang lưu thông bất ngờ ‘sụt hố’ trên đường phố Hà Nội (2 giờ trước)




