-
Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích -
Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội -
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội
Pháp luật
13/03/2025 21:04Tội lỗi của cựu trung úy công an giết người tình, phi tang xác xuống sông
VKSND tỉnh Tiền Giang đã ban hành cáo trạng truy tố Ngô Minh Thông (30 tuổi, ngụ trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Thông là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đã có vợ, nhưng Thông lại quan hệ tình cảm bất chính với cô gái sinh năm 1996, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy.
Trong thời gian quan hệ tình cảm nói trên, Thông nhận thấy sai trái nên anh ta nhiều lần đề nghị chia tay nhưng cô gái không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho vợ, cơ quan làm việc của Thông biết. Từ đây, Thông nảy sinh ý định giết người tình.
Ngày 27/12/2023, Thông đi mua 2 bao nilon lớn và dây dù, rồi thuê ô tô để điều khiển sang cầu Hàm Luông (tỉnh Bến Tre) để quan sát, tìm nơi phi tang xác người tình.
Hôm đó, Thông chở người tình đến thuê phòng tại một khách sạn ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang).
Đến tối, Thông lái ô tô chở cô gái đi mua bia và thức ăn đến bờ kè sông Tiền ăn uống. Khoảng 23h cùng ngày, Thông đưa người tình đến khu vực quảng trường thuộc xã Đạo Thạnh, đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng cô gái không đồng ý và dọa điện thoại cho vợ Thông biết.
Lo sợ, lại thấy khu vực đang vắng người, Thông đã dùng tay phải siết cổ người tình làm nạn nhân tử vong.
Sau đó, Thông bỏ xác nạn nhân cùng nhiều đá vào túi nilon đã chuẩn bị sẵn và dùng dây buộc lại, để vào ô tô. Thông lái ô tô đến giữa cầu Hàm Luông, ném xác cô gái xuống sông, rồi lái xe về.
Sau đó, Thông lấy điện thoại của cô gái nhắn tin với em gái nạn nhân: "Tao đang nợ nhiều tiền lắm, tao không về nhà được, mày đừng nói với bả...". Đồng thời, gã cũng xóa hình ảnh chụp chung, tin nhắn với người tình. Tối 31/12/2023, sợ bị phát hiện, Thông đập bể điện thoại và ném vào thùng rác bên đường.
Một người đàn ông ở TP Bến Tre phát hiện túi nilon chứa xác cô gái nằm trên bãi bồi sông Hàm Luông nên trình báo công an. Quá trình điều tra, công an xác định Thông là nghi phạm xác hại cô gái nên bắt giữ.
Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung úy Ngô Minh Thông.
Theo kết luận giám định pháp y tâm thần “trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội đối tượng Thông bị rối loạn thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm”.
Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra bị can Thông có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.
Ngoài ra, trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội bị can Thông hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
- Triệt phá loạt ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia: Lộ diện những "kiều nữ" tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo (9 phút trước)
- Màn hồi sinh ngạo nghễ của "quái thú" Cristiano Ronaldo trước bão chỉ trích (22 phút trước)
- Hệ thống điện quốc gia chịu áp lực kỷ lục, phải huy động cả nguồn điện đắt tiền (33 phút trước)
- Mỹ siết chặt gọng kìm, trừng phạt "đại ca" quyền lực đứng sau ông trùm Chen Zhi (46 phút trước)
- Nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng khi tự ý sao chép nội dung bài báo lên mạng xã hội (55 phút trước)
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (1 giờ trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (1 giờ trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (2 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (3 giờ trước)
- Tránh "bất công" như trận Arsenal - PSG: FIFA khẩn cấp đòi đổi luật sút luân lưu ngay tại World Cup 2026 (3 giờ trước)