Lực lượng công an vừa bắt giữ thành công Nguyễn Văn Tiến sau hành vi bóp cổ một thai phụ ngất xỉu để cướp tài sản trị giá 700 triệu đồng.
23-1779503004-tom-gon-ten-cuop-tan-nhan-bop-co-thai-phu-vo-vet-loat-iphone
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Vụ án cướp tài sản đặc biệt manh động và táo tợn này vừa xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Hương Sơn 5, tỉnh Thái Nguyên. Theo đơn trình báo của chủ cửa hàng là anh Nguyễn Văn S., vào khoảng 17h55 ngày 21/5/2026, vợ anh là chị Trần Thanh Th., dù đang mang thai ở tháng thứ 7, đã bị một nam thanh niên bất ngờ lao vào quán dùng dao bầu nhọn đe dọa. 

Nhẫn tâm hơn, đối tượng này còn dùng hai tay bóp cổ chị Th. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, kẻ thủ ác đã vơ vét khoảng 40 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone cùng 20 triệu đồng tiền mặt trong két sắt, gây tổng thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng. Đáng chú ý, khi thấy chị Th. vừa tỉnh dậy, tên cướp tiếp tục buông lời đe dọa bạo lực, ép buộc nạn nhân phải chuyển thêm 15 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của hắn rồi mới chịu lên xe mô tô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận diện tính chất nghiêm trọng và sự tàn bạo của đối tượng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập tức thành lập các tổ công tác đặc trách để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai truy xét nóng. 

Dù thời điểm xảy ra vụ án vào buổi tối, hoàn toàn không có nhân chứng trực tiếp và các luồng thông tin ban đầu còn nhiều nhiễu loạn, nhưng bằng kinh nghiệm phá án dày dặn, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng sàng lọc, chắp nối các manh mối cốt lõi. 

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chân dung kẻ thủ ác đã được làm rõ là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên.

Ngay lập tức, một tổ công tác đã áp sát nhà riêng của Tiến để xác minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có quay về nhà để lại chiếc xe mô tô cùng 3 chiếc điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc, sau đó đã nhanh chóng tiếp tục lẩn trốn. 

Qua quá trình làm việc và khai thác thông tin từ gia đình, cơ quan công an đã thu giữ 3 chiếc iPhone này, đồng thời nắm được một manh mối cực kỳ đắt giá: Tiến từng bày tỏ ý định sẽ trốn sang Lào hoặc Campuchia để tìm việc làm. Nhận định tên cướp đang ráo riết tìm đường vượt biên ra nước ngoài và nếu không ngăn chặn kịp thời thì công tác điều tra sẽ lâm vào ngõ cụt, các tổ công tác đã nhanh chóng vạch ra bản đồ rà soát và xác định chính xác lộ trình di chuyển của đối tượng theo hướng từ Hà Nội lên Điện Biên.

Trước tình thế chạy đua với thời gian, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp đề nghị các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La phối hợp, hỗ trợ chặn kích. Cuộc truy đuổi nghẹt thở đã đi đến hồi kết vào lúc 01h00 ngày 22/5. 

Khi Nguyễn Văn Tiến đang ngồi trên xe khách di chuyển từ Hà Nội đến địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, các lực lượng của Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Công an xã Vân Hồ và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Sơn La đã đồng loạt bủa vây, tóm gọn đối tượng tột cùng an toàn.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ đanh thép, Nguyễn Văn Tiến đã cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiến khai nhận, do lối sống chơi bời lêu lổng dẫn đến gánh trên đầu khoản nợ hơn 30 triệu đồng sắp đến hạn phải trả. 

Trong cơn túng quẫn và bí bách, hắn đã nảy sinh ý định đi cướp. Chiều ngày 21/5/2026, Tiến thủ sẵn con dao bầu rồi tìm đến cửa hàng điện thoại Sang Store để gây án. Như vậy, nhờ tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tổng lực và xuất sắc tóm gọn kẻ thủ ác nguy hiểm chỉ sau 7 giờ đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra.

QT (SHTT)