-
Bộ Công an kết luận: Dự án “Nuôi em”, “Sức mạnh 2000” không có dấu hiệu tội phạm -
Đậu đen: "Thực phẩm vàng" giải nhiệt và hỗ trợ đẩy lùi 4 bệnh mãn tính -
Nhiều doanh nghiệp "lao đao" vì đầu tư cổ phiếu, phải trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng -
Giá xăng dầu hôm nay mới nhất: Thế giới tăng đột biến, giá RON 95, diesel ở Việt Nam được ngưỡng mộ -
Xúc động khoảnh khắc cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được bạn học vây quanh trong ngày trở lại trường -
Giá vàng hôm nay (sáng 28/4): Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, BTMC, BTMH đi ngang, thị trường chờ tín hiệu trước kỳ nghỉ lễ -
Siêu du thuyền 500 triệu USD hiên ngang vượt "tâm bão" Hormuz: Lộ diện danh tính vị chủ nhân quyền lực -
Luật Công chứng 2026: Giảm bớt giấy tờ, gỡ bỏ giới hạn địa lý và hướng tới số hóa toàn diện -
Nhận 20 triệu từ chồng sau chuyến công tác, người vợ chết lặng khi phát hiện sự thật phía sau -
Giá xe Audi mới nhất cuối tháng tháng 4/2026: A4, A6, A8L và Q3 có giá niêm yết bao nhiêu tiền?
Pháp luật
28/12/2021 01:57Tống tiền 25 tỉ đồng với 2 phó chủ tịch thị xã, cựu công an lĩnh 17 năm tù
Chiều ngày 27-12, sau 3 ngày nghị án, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979); Lê Trần Sính (SN 1974); Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998); Lê Doãn Tài (SN 1985); Phạm Văn Ân (SN 1988); tất cả cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
6 bị cáo liên quan tới vụ "tống tiền" 25 tỉ đồng đối với ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hồi tháng 5-2020.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Lê Xuân Hoàng (ngụ xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Quốc Hưng (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) từng học cùng khóa với nhau tại Học viện An ninh (Bộ Công an). Sau khi ra trường, dù công tác ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức "Tước danh hiệu Công an nhân dân". Còn Nguyễn Quốc Hưng vì lý do cá nhân nên cuối năm 2017 đã xin ra khỏi ngành công an.
Sau Tết Nguyên đán 2020, Hưng nhờ Lê Xuân Hoàng tìm giúp việc làm ở huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Sau đó, Hoàng nói có công việc đơn giản mà nhanh có tiền là giả danh chủ doanh nghiệp tới phòng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn biếu tiền, quà rồi lén quay lại clip để tống tiền.
Sau đó, Hoàng lên kịch bản cùng bạn đi "tống tiền" lãnh đạo. Lê Xuân Hoàng chuẩn bị công cụ, phương tiện, chỉ đạo Hưng đóng vai chủ doanh nghiệp đến UBND thị xã Nghi Sơn gặp lãnh đạo, tạo lý do đưa tiền, quà và bí mật dùng thiết bị quay lén cảnh nhận tiền về đưa cho Lê Xuân Hoàng làm căn cứ viết thư đe dọa, tống tiền.
Giữa tháng 5-2020, Hoàng phân công Lê Trần Tiến Đạt (là họ hàng cùng quê) 3 lần điều khiển ôtô chở Hưng từ TP Thanh Hóa tới UBND thị xã Nghi Sơn vào phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng (thời điểm đó là Phó chủ tịch UBND thị xã; hiện ông Tùng đã mất chức và vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù liên quan tới tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ") và ông Trương Bá Duyên, hiện là Phó bí thư Thường trực thị xã Nghi Sơn (thời điểm đó là Phó chủ tịch thị xã).
Tại đây, Hưng giới thiệu là Phong, Giám đốc Công ty Trang Phong ở TP Thanh Hóa, đến nhờ giúp đỡ rồi đưa cho ông Hồ Đình Tùng 30 triệu đồng; ông Trương Bá Duyên 1 lạng cao động vật, 15 triệu đồng và 1.000 USD rồi bí mật dùng thiết bị quay lén quay lại cảnh nhận tiền về giao cho Lê Xuân Hoàng.
Có được video ghi lại cảnh 2 lãnh đạo nhận tiền, Hoàng soạn thư có nội dung đe dọa, yêu cầu ông Hồ Đình Tùng phải chi 5 tỉ đồng, ông Trương Bá Duyên phải chi 20 tỉ đồng, nếu không sẽ phát tán các video lên mạng xã hội.
Ngày 16-5-2020, Đạt điều khiển ôtô chở Lê Trần Sính (người cùng quê, anh em họ với Hoàng) và Hoàng đến nhà 2 lãnh đạo trên để gửi thư tống tiền. Sau đó, Hoàng đưa USB chứa dữ liệu video quay lén và đơn nặc danh tố cáo ông Hồ Đình Tùng nhận tiền bôi trơn của doanh nghiệp cho Phạm Văn Ân, phóng viên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, đồng thời nhờ Ân dùng sức mạnh báo chí để "rung", "dọa" khiến các bị hại lo sợ ảnh hưởng đến vị thế công tác mà phải đưa tiền như yêu cầu trong thư tống tiền.
Phạm Văn Ân đã trao đổi lại nội dung cho Lê Doãn Tài, phóng viên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, biết và cùng tham gia. Theo chỉ đạo của Hoàng, nhiệm vụ của Ân và Tài là dùng sức mạnh của báo chí để "rung", "dọa" các bị hại theo kịch bản của Lê Xuân Hoàng đã vạch ra.
Nếu các bị hại đồng ý giao tiền theo thư yêu cầu thì xem xét bỏ qua, ngược lại sẽ để phóng viên viết bài đăng phản ánh tiêu cực và bôi nhọ uy tín của các lãnh đạo trước kỳ đại hội. Trong các buổi làm việc với 2 lãnh đạo, 2 phóng viên này tỏ vẻ đi xác minh, viết bài nhưng liên tục đưa ra các lời nói đầy ẩn ý để đe dọa ông Trương Bá Duyên và Hồ Đình Tùng phải thực hiện theo nội dung thư tống tiền.
Theo HĐXX, đây là vụ án cưỡng đoạt tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vụ án xảy ra trên địa bàn trọng điểm chính trị, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa; bị hại lại đang giữ các chức vụ chủ chốt trong UBND thị xã. Vụ án xảy ra trước thềm Đại hội Đảng các cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trị an trên địa bàn.
Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm tài sản của người khác còn gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Với những chứng cứ, tài liệu đã được chứng minh, xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hoàng 17 năm tù giam; Nguyễn Quốc Hưng 38 tháng tù; Lê Trần Sính; Lê Trần Tiến Đạt 36 tháng; Lê Doãn Tài 32 tháng tù; Phạm Văn Ân 34 tháng tù. Các bị cáo Hưng, Ân và Tài đều lĩnh mức án cao hơn đề nghị của VKS.
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)
- Bộ Công an kết luận: Dự án “Nuôi em”, “Sức mạnh 2000” không có dấu hiệu tội phạm (12:09)
- Máy bay lao xuống núi ở Nam Sudan, toàn bộ nạn nhân tử vong trong biển lửa (49 phút trước)
- Cảnh báo hai đầu số lừa đảo mới: Giả danh tặng quà dịp lễ, người dân cần đặc biệt cảnh giác (56 phút trước)
- 25 học sinh và bảo mẫu nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Đậu đen: "Thực phẩm vàng" giải nhiệt và hỗ trợ đẩy lùi 4 bệnh mãn tính (1 giờ trước)
- Cựu thí sinh The Voice qua đời ở tuổi 24 sau tai nạn lật xe thảm khốc (1 giờ trước)
- Đại sứ Nga: Mỹ cần nhượng bộ về hạt nhân để phá vỡ bế tắc với Iran (1 giờ trước)
- Cựu cầu thủ Premier League: MU đang thi đấu với phong độ của đội đua vô địch (1 giờ trước)
- OpenAI hé lộ tham vọng smartphone không ứng dụng, đặt AI làm trung tâm trải nghiệm (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ sau vụ chôn xe tiền tỷ theo người đã khuất (1 giờ trước)