Một vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra tại căn nhà trên đường Trung Lập, xã Thái Mỹ, TP.HCM, khiến một người đàn ông khoảng 60 tuổi tử vong. Điều đáng nói, hiện trường vụ án là một căn nhà bị khóa trái, và cơ quan điều tra đang nghiêng về khả năng xảy ra mâu thuẫn gia đình.
31-1761882816-tp-hcm-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-can-nha-khoa-trai-cua-nghi-bi-vo-sat-hai.jpg
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 29/10, người dân khu vực bỗng nghe thấy nhiều tiếng hô hoán, kêu cứu vang lên từ căn nhà xảy ra vụ việc. Khi mọi người chạy đến, họ thấy một phụ nữ trẻ đang hoảng loạn kêu cứu, cho biết cha ruột của mình bị thương nặng và đang nằm bên trong căn nhà đã bị khóa trái.

Lực lượng Công an xã Thái Mỹ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay lập tức, công an phải phá cửa để tiếp cận và giải cứu nạn nhân.

Bên trong căn nhà, người đàn ông tên C. (khoảng 60 tuổi) được phát hiện bị thương rất nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, trong nhà có ba người, bao gồm ông C., bà V. (khoảng 60 tuổi, được xác định là vợ ông C.) và con gái của họ.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai ban đầu, cơ quan điều tra Công an TP.HCM nhận định vụ án có liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Cơ quan điều tra bước đầu nhận định bà V. có thể đã dùng hung khí tấn công chồng, sau đó khóa trái cửa nhà. Con gái của họ chính là người đã phát hiện sự việc và hô hoán kêu cứu.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tiếp tục lấy lời khai những người liên quan và làm rõ nguyên nhân.

PTH (SHTT)