Sau khi tan ca, một người giúp việc đã trốn lên tầng lửng của nhà chủ núp và chờ đêm xuống, mở tủ lấy 1,3 tỉ đồng mang về nhà cất giấu.
Sau khi tan ca, một người giúp việc đã trốn lên tầng lửng của nhà chủ núp và chờ đêm xuống, mở tủ lấy 1,3 tỉ đồng mang về nhà cất giấu.
Mai Trường Hải tại cơ quan công an |
Hải là nhân viên của cửa hàng Tuấn (tại đường Tạ Uyên, phường 15, quận 5) do bà V.T.C. (SN 1956) làm chủ. Do biết bà C. thường xuyên để tiền ở bàn sắt trước cửa ra vào nên Hải đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền của bà chủ.
Để thực hiện hành vi của mình, ngày 21-1, Hải chuẩn bị 1 cây kềm và 1 cây kéo chuyên dùng cắt sắt, giấu trong người rồi đến làm việc bình thường.
Đến 16 giờ cùng ngày, khi các nhân viên khác chuẩn bị về thì Hải lén lên tầng lửng nhà bà C. nấp. Đến 22 giờ cùng ngày, khi cả nhà bà C. đi ngủ, Hải lén xuống chỗ tủ đựng tiền định đưa kéo, kềm cắt khóa. Tuy nhiên, Hải thấy chùm chìa khóa bà C. để gần đó nên đã ung dung mở tủ gom tiền rồi mở cửa nhà tẩu thoát.
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)