-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
18/12/2016 21:43TP HCM: Suýt chết vì “lạc” vào đám hỗn chiến
Mặc dù không tham gia đánh nhau nhưng một thanh niên suýt chết do can ngăn đám hỗn chiến.
![]() |
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nị (SN 1987, quê Cà Mau) về tội “Giết người”.
Tối 23-4, anh Trần Văn Tâm (chủ quán nước mía ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) rủ anh Lê Văn Dướt đi nhậu. Anh Dướt dựng xe máy trước quán nước mía rồi nhờ bà Đào Bích Phượng (phụ việc quán anh Tâm) trông xe giùm. Nhậu đến 23 giờ cùng ngày, anh Tâm về quán nước mía lấy xe thì thấy vợ chồng chị Hiền (chưa rõ lai lịch) cãi nhau với bà Phượng và đánh con gái bà Phượng là chị Ly nên Dướt vào can ngăn. Nghe mẹ và em bị đánh, Nguyễn Văn Nị từ nhà trọ chạy xe máy đến quán nước mía. Đến nơi, thấy hỗn chiến, Nị xông vào đánh vợ chồng Hiền thì bị đáp trả. Thấy Nị móc dao nên vợ chồng Hiền bung chạy.
Lúc này, anh Dướt đến dẫn xe máy về thì bị Nị đến hỏi: “Mày là đồng bọn của ai?”. Anh Dướt trả lời: “Không là đồng bọn của ai cả” thì bất ngờ Nị kẹp cổ anh Dướt và đâm 2 nhát vào ngực, tay anh.
Bị đâm, anh Dướt gọi điện báo anh Tâm rồi tự chạy xe máy vào bệnh viện. Anh Dướt được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM cấp cứu và xuất viện 10 ngày sau đó.
Riêng Nị sau khi đâm anh Dướt đã bỏ trốn, bị bắt vào ngày 31-10 và khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên. Bị hại Lê Văn Dướt bị thương tật 73% và yêu cầu bồi thường 127 triệu đồng.
| Hai lần vào trường giáo dưỡng Theo Công an TP HCM, năm 2006, Nguyễn Văn Nị bị UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng về hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản. Năm 2010, Nguyễn Văn Nị tiếp tục có hành vi đánh nhau, dùng lời lẽ thô tục, gây rối làm mất trật tự trị an xã hội nên UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục Cồn Cát (Bộ Công An) thời hạn 24 tháng. Sau khi rời trường giáo dưỡng, Nị lên TP HCM làm thuê và tiếp tục gây án. |
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (37 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (2 giờ trước)
