-
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí
Pháp luật
07/03/2019 21:02TP.HCM: Mâu thuẫn tiền bạc, cụ bà 71 tuổi hầu toà sau khi thuê người dùng súng sát hại tình trẻ kém 40 tuổi
Sáng 7/3, tại TAND TP.HCM diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thị Tuyết Hồng (71 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội cố ý gây thương tích cùng 2 bị cáo liên quan.
Vụ án có 3 bị cáo gồm Huỳnh Thị Tuyết Hồng (71 tuổi), Lê Đăng Quang (26 tuổi) và Hồ Thanh Nhân (23 tuổi). Trong đó, Nhân và Quang bị truy tố tội giết người, nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Thanh Phong (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú).
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nhân xin Tòa hoãn xét xử vì lý do sức khỏe không tốt và tinh thần không ổn định. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định hoãn xử án, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 19/3.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2016, bà Hồng và anh Phong quen nhau, hai người thường đi chơi, đi du lịch và ăn uống thân mật cùng nhau.
Đến giữa năm 2017, Phong ngỏ ý với bà Hồng muốn quay lại làm kinh doanh khách sạn, bà Hồng bảo tìm mặt bằng, bà sẽ chi tiền. Cuối năm 2017, bà đưa cho Phong 200 triệu đồng đặt cọc thuê địa điểm mở khách sạn.
Phong tiếp tục đòi mở công ty để kinh doanh chuỗi khách sạn, tuy nhiên bà Hồng không đồng ý. Quan hệ giữa hai người sau đó trở nên căng thẳng.
Sau đó bà Hồng đã kể lại sự việc với hai mẹ con bà Lê Thị Ngọc Sum và con trai bà Sum là Hồ Thanh Nhân. Biết chuyện, Nhân đưa 300 triệu đồng cho Lê Đăng Quang và đề nghị "xử" Phong.
Khoảng 18h ngày 14/3/2018, Quang theo dõi Phong về trước cổng nhà ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Trong lúc anh Phong dừng xe mở cửa thì Quang dùng súng bắn 4 phát vào người anh Phong khiến nạn nhân bị thương tích 36%.
Gây án xong, Quang bỏ chạy về khu vực cầu Sài Gòn và vứt khẩu súng. Sau đó Nhân kể lại sự việc và đề nghị bà Hồng cho mượn 100 triệu để lo cho Quang và cho mẹ Nhân.
Tuy nhiên, bà Hồng nói không có tiền và đưa cho Nhân 30 triệu. Nhân đưa cho bà Sum 20 triệu và giữ lại 10 triệu gửi cho Quang.
Sau khi cảnh sát vào cuộc điều, đêm 19/3, Quang bị bắt khi từ huyện Trảng Bom về nhà người quen tại TP.HCM, ít lau sau cơ quan điều tra mời Nhân lên làm việc. Anh ta bị bắt giữ sau đó và đã khai ra bà Hồng.
Với tỷ lệ thương tật 36%, anh Phong yêu cầu được bồi thường 810 triệu đồng gồm: Chi phí điều trị, tiền mất thu nhập và tổn thất tinh thần. Đến nay, bà Hồng đã bồi thường cho Phong 300 triệu đồng.
Theo Hải Long (Baodansinh.vn)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (4 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)