Pháp luật
22/06/2019 09:28TP.HCM: Nghi vấn cậu ruột xâm hại bé gái 14 tuổi làm có thai 5 tháng rồi bắt đi phá
Sáng 22/6, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, đã tới Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để tìm hiểu sự việc bé gái 14 tuổi mang thai, nghi do cậu ruột xâm hại.
Theo luật sư Nữ, chiều hôm qua (21/6), Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM sau khi nắm thông tin từ lãnh đạo bệnh viện, tiếp xúc và thăm hỏi cháu L., nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, nên Hội sẽ bám sát, làm việc với cơ quan điều tra để đưa ra ánh sáng kẻ xâm hại cháu L.

"Hiện tại Hội đã thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho bé 2 triệu đồng, đồng thời nhờ người ở lại bệnh viện chăm sóc cho bé. Bé L. có nguyện vọng sau khi ra viện, muốn được học tập và sống ở nơi an toàn hơn, không muốn về lại chỗ cũ nữa. Hội sẽ làm những thủ tục tiếp theo để đưa L. vào một trung tâm bảo trợ xã hội mà cháu muốn. Riêng người cậu ruột của bé, hiện đã bị công an tạm giữ để điều tra sự việc", luật sư Nữ chia sẻ.
Trước đó, chiều tối 21/6, Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM) đã tiếp nhận trình báo về trường hợp bé gái 14 tuổi mang thai, được cậu ruột đưa đến bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để phá thai.
Theo thông tin ban đầu, chiều 19/6, bé N.T.L. (SN 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang) được một người xưng là cậu ruột đưa vào bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để nạo phá thai.
Trong quá trình theo dõi bệnh nhân để chờ can thiệp bỏ thai, các bác sĩ nhận thấy L. có những biểu hiện lạ. Khi người cậu ruột đi khỏi phòng khám, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã tới hỏi thăm để tìm hiểu thông tin.

Kết quả siêu âm cho thấy, bé L. đã mang thai được 21 - 22 tuần tuổi. Sau khi gặng hỏi về việc ai là người làm bé L. có thai, lúc đầu L. hoảng loạn và tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ động viên, bé L. khóc và kể rằng mình đã bị cậu ruột nhiều lần xâm hại tình dục.
Ngay lập tức, bệnh viện Từ Dũ đã trình báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận1). Sau đó, ông L.V.C., (SN 1974) đã được các cán bộ Công an phường Nguyễn Cư Trinh đưa về trụ sở để làm việc.
Theo hồ sơ do ông C. (cậu bé L.) cung cấp khi khám và nhập viện, L. mồ côi cả cha lẫn mẹ, được ông này chăm sóc, nuôi dạy từ lúc 9 tuổi đến nay.
* Thông tin vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.
Theo Hải Long (Nhịp Sống Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
Bài đọc nhiều




