-
"Bá khí" như "Người Nhện": Hoàn tất ly hôn 3 tuần đã làm chủ hôn đưa vợ cũ về với chồng mới -
Bão drama showbiz: Một hoa hậu vừa đăng quang bị nghi lập nhóm chat "nói xấu" đàn chị dù ngoài mặt thân thiết -
Màn tái xuất rực rỡ của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won: "Doctor X" lập kỷ lục rating năm 2026 -
Sao nhí “Đất phương Nam” bỏ nghề diễn, chuyển sang bất động sản: Từng đóng cửa 2 văn phòng, cắt giảm gần 200 nhân viên -
Dữ liệu nộp thuế để hủy tạm hoãn xuất cảnh được ghi nhận và truyền dẫn hoàn tất trong 3-5 phút -
Người đàn ông 35 tuổi nguy kịch do suy đa tạng, mỡ máu tăng vọt gấp 20 lần -
Những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh: Người rời showbiz, người nỗ lực trở lại -
Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng -
Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM -
"Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết
Pháp luật
16/04/2018 20:55TP.HCM: Phải ở nhà vì không có tiền đi học, bé gái 11 tuổi câm điếc bị xe ôm đưa vào nhà nghỉ xâm hại
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Thấy bé gái không nói được, gã xe ôm dụ dỗ làm trò đồi bại rồi cho 100.000 đồng
Ngày 14-4, chúng tôi tìm đến căn trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm trên đường Hương lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) nơi 4 người trong gia đình anh Đặng Xuân H. (48 tuổi) sinh sống. Theo anh H., kể từ ngày bé T. (11 tuổi, câm điếc bẩm sinh) bị Liêu Bảo P. (quê Tiền Giang) hiếp dâm, cuộc sống của gia đình anh bị đảo lộn hoàn toàn, mất ăn mất ngủ vì lo cho bé T.
Theo lời kể của anh H., chiều 28-3, sau khi bé T. được mẹ nhờ sang nhà hàng xóm để mua mặt đồng hồ đeo tay thì bị P. tiến đến dụ dỗ, bắt lên xe chở đi lòng vòng rồi đưa vào nhà nghỉ (thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân) để làm trò người lớn. Vì bé T. không nghe, không nói được nên P. dễ dàng thực hiện hành vi của mình.
Thấy con gái đột nhiên mất tích, cả gia đình anh H. tá hỏa đi tìm, phải mất hơn 1 tiếng sau bé T. đi bộ trở về nhà, trên tay cầm 2 tờ 50.000 đồng sợ hãi ôm choàng lấy chị M. (mẹ bé T.). "Lúc đó mặt con bé không còn một giọt máu, đầu tóc thì rối bù, trên tay cầm 2 tờ giấy 50.000 đồng. Gặng hỏi thì nó ra hiệu nói có 1 chú chở đi rồi cho tiền, chú làm nó đau. Nghe con nói vậy, tôi chỉ biết ôm nó vào lòng mà khóc, cố động viên bé bình tĩnh rồi đợi bố nó về", chị M. nhớ lại sự việc.
Sau đó, được sự chỉ dẫn của mọi người, anh H. đã đến Công an phường An Lạc A để trình báo sự việc, đồng thời đưa bé T. đi giám định pháp y. Nhờ có camera an ninh, lần theo địa chỉ bé T. nhớ được, Công an quận Bình Tân đã bắt tạm giam Liêu Bảo P. để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Nhìn con gái suốt ngày chỉ ú ớ tự giam mình trên gác trọ, anh H. không giữ được xúc động: "Con bé mới 11 tuổi, nó lại bị câm điếc bẩm sinh, có nghe nói gì được đâu mà thằng khốn nạn ấy lại hãm hại con bé. Lúc nó bị bắt, nó còn khai với Công an là nó tưởng con bé đi "khách" nên mới chở vào nhà nghỉ. Có đứa trẻ nào đi khách mà không nói chuyện được đâu".
"Con bé tuy không nghe, không nói được nhưng rất thông minh. Trước giờ nó có bao giờ đi theo người lạ, cũng vì hôm đó nó kể (chú) bảo chở nó đi mua mặt đồng hồ cho mẹ, nó mới nghe theo. Vậy mà nó lại đưa con bé vào nhà nghỉ, rồi còn dùng điện thoại gì đó quay phim, chụp hình nữa... Tôi chỉ mong pháp luật xử thật nặng để trả lại công bằng cho con bé", anh H. bức xúc.
"Con bé muốn đi học, nó làm toán rất giỏi mà tôi không có tiền"
Ôm bé T. vào lòng, chị M. cho biết từ lúc xảy ra vụ việc bé T. trở nên khép kín, rất ngại tiếp xúc với người lạ, suốt ngày chỉ biết trốn trên gác tự chơi một mình. "Cứ đến đêm là con bé lại khóc vì nhớ lại chuyện cũ, nó co rúm người lại, không dám đi đâu ngoài quanh quẩn trong nhà. Lúc nào cũng ra hiệu sợ chú, sợ chú. Tôi là mẹ mà cũng không biết làm sao để giúp bé cả", chị M. nghẹn ngào nói.
Theo chị M., dù phát hiện bé T. bị bệnh lúc 2 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đứa con trai 14 tuổi cũng bị tật, chị lại mắc bệnh tim nên cũng không có tiền để chữa trị sớm cho bé T. Đến khi bé bắt đầu nhận thức được, biến cố lại tiếp tục xảy đến với gia đình chị M., dù rất muốn cho T. đến trường để học chữ như bạn bè cùng trang lứa nhưng: "Cơm ngày 3 bữa chị lo còn chưa được thì lấy tiền đâu cho bé T. đi học", chị M. bật khóc.
"Con bé thích đi học lắm, khoảng 3 năm trước ở gần nhà có cô giáo dạy chữ, nó qua học lỏm mà về cứ đòi tôi mua sách vở cho đi học. Tôi chỉ biết chỉ cho bé viết từng chữ, từng chữ một. Tuy bị khuyết tật nhưng bé thông minh lắm, có điều gia đình lại không đủ khả năng", anh H. chia sẻ.
Theo anh H., ngôi trường mà gia đình anh muốn gởi bé T. là một trường khuyết tật nằm trên địa bàn quận Bình Tân, tuy nhiên ở trường không xét duyệt để bé được theo học. Bất lực nhìn con gái nắn nót viết từng chữ, rồi múa tay chân ra hiệu để đánh vần theo từng cử chỉ, anh H. chỉ biết trách bản thân mình quá nhu nhược, vì nghèo khó mà không lo được cho con.
"Tôi cũng muốn cho con bé biết được mặt chữ, giao tiếp với bạn bè cho trí não phát triển. Nó cũng ham học lắm nhưng giờ biết tính sao, trường gần nhà thì người ta không nhận, lại tốn học phí, mấy đồng bạc phụ hồ của tôi lo tận 4 miệng ăn thì sao được", anh H. ngậm ngùi nói.
"Bây giờ tôi chỉ mong vụ việc bé bị thằng P. hiếp dâm sớm được làm sáng tỏ và bé được nhận vào trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật là tôi mãn nguyện lắm rồi",chị M. cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu của gia đình anh H., phía Hội đã tiến hành tiếp xúc, làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy vụ việc nhanh chóng được sáng tỏ, đòi lại công bằng cho bé T.
Về phía Công an quận Bình Tân, sau khi nhận được tin trình báo từ phía gia đình anh H., Công an đã vào cuộc điều tra, đưa bé gái đi giám định pháp y. Riêng phía nhà trọ nơi P. chở bé gái đến nơi thì không thu được thông tin gì do sổ lưu trú không ghi và nhà trọ cũng không có camera an ninh.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu P. thừa nhận hành vi xâm hại bé T. nhưng cho rằng thấy bé giống xin tiền, tưởng là đi khách nên hỏi là giá bao nhiêu rồi đưa vào nhà trọ thực hiện hành vi đồi bại rồi cho bé gái 100.000 đồng.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Thanh niên dùng chân lái xe máy để câu like bị tịch thu phương tiện (1 giờ trước)
- "Bá khí" như "Người Nhện": Hoàn tất ly hôn 3 tuần đã làm chủ hôn đưa vợ cũ về với chồng mới (1 giờ trước)
- Bão drama showbiz: Một hoa hậu vừa đăng quang bị nghi lập nhóm chat "nói xấu" đàn chị dù ngoài mặt thân thiết (1 giờ trước)
- Giá thép Trung Quốc giảm, thép xây dựng trong nước đi ngang (1 giờ trước)
- Lũ quét dữ dội ở Nepal cuốn trôi nhà cửa, cầu treo, ít nhất 5 người mất tích (1 giờ trước)
- Anthropic cấm người dùng ngược đãi Claude, chính sách mới gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Bố vợ mất hơn hai tháng, tôi và bên nội mới biết tin (1 giờ trước)
- Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố một loài cây đặc trưng, đặt mục tiêu hơn 10 m² cây xanh/người (1 giờ trước)
- Cuộc đua "săn" giảng viên trình độ tiến sĩ: Các trường đại học chi trả mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng (2 giờ trước)
- Màn tái xuất rực rỡ của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won: "Doctor X" lập kỷ lục rating năm 2026 (2 giờ trước)