-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
08/06/2026 09:20TP.HCM: Triệu tập 2 đối tượng nhận nuôi nhiều trẻ em rồi đánh đập, ép bán hàng rong tại quán nhậu
Ngày 8/6, Công an phường Tam Thắng (TP.HCM) đã mời làm việc với bà Đỗ Thị T. (29 tuổi) và ông Phạm Văn D. (31 tuổi), cùng cư trú trên địa bàn, sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu bạo hành trẻ em và ép trẻ nhỏ đi bán hàng rong.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn kết hợp với phản ánh từ quần chúng, lực lượng chức năng phường Tam Thắng phát hiện một số trẻ nhỏ thường xuyên không đến trường, xuất hiện tại các quán nhậu để bán trái cây và có dấu hiệu bị người thân bạo hành. Ngay sau đó, công an đã tiến hành xác minh và triệu tập hai người có liên quan gồm Đỗ Thị T. và Phạm Văn D.
Tại cơ quan công an, D. và T. khai nhận đang nuôi dưỡng tổng cộng 7 trẻ nhỏ. Cụ thể, có 3 người là con chung của hai đối tượng (Đỗ Tuấn Đ. 11 tuổi, Đỗ Thị T. 10 tuổi, Phạm Thanh P. 5 tuổi); 2 người là con riêng của bà T. (Đỗ Thị H. 11 tuổi, Đỗ Tuấn B. 15 tuổi); và 2 người là em ruột của bà T. (Đỗ Thanh T. 11 tuổi, Đỗ Thanh Th. 7 tuổi).

Bước đầu, cả hai thừa nhận đã sử dụng 5 trong số 7 cháu để phụ giúp bán trái cây tại các quán nhậu. Đặc biệt, họ còn thừa nhận có hành vi đánh đập hai cháu: Đỗ Thanh T. (em ruột bà T.) và Đỗ Thị H. (con ruột bà T.), với lý do các cháu “không nghe lời”. Những lời khai này khiến dư luận không khỏi bức xúc, bởi các cháu nhỏ vốn cần được bảo vệ, chăm sóc và học tập, thay vì bị ép lao động kiếm tiền và chịu đòn roi.
Trước mắt, Công an phường Tam Thắng đã tiến hành các biện pháp răn đe, yêu cầu Đỗ Thị T. và Phạm Văn D. viết cam kết không tái phạm việc sử dụng trẻ em bán hàng rong, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi bạo hành đối với các cháu nhỏ. Song song đó, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, đặt ra yêu cầu cần có những chế tài đủ mạnh nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng bóc lột sức lao động và bạo lực gia đình đối với trẻ em – những đối tượng dễ bị tổn thương nhưng lại không có tiếng nói để tự bảo vệ mình.
Tổng hợp
- Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô (1 giờ trước)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (1 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (2 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (2 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (3 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (4 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (4 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (5 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (5 giờ trước)