Pháp luật
23/01/2024 09:48TP.HCM: Truy tố 3 bị can vụ dùng súng đồ chơi cướp ngân hàng ở quận 8
Cáo trạng truy tố các bị can Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận 8); Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ quận 5) và Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) về cùng tội Cướp tài sản, theo khoản 2, Điều 168 BLHS.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ, tiêu xài nên Thiện rủ Xương và Toàn đi cướp tài sản. Ngày 1/3, cả ba gặp nhau tại quán cà phê để bàn bạc việc cướp tiền.
Theo phân công, Xương là người vào ngân hàng để theo dõi, khi thời cơ đến thì báo cho Thiện và Toàn biết để cùng ra tay.
Sau khi trao đổi, Thiện bảo Xương vào Phòng giao dịch của Sacombank trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) ngồi chờ. Nếu thấy khách rút tiền mặt số lượng lớn thì gọi điện báo cho Thiện, để Thiện và Toàn cướp tiền của khách.
Tuy nhiên, Xương vào phòng giao dịch trên ngồi chờ một lúc, vẫn không thấy khách hàng nào rút tiền nên ra ngoài nói lại với Toàn và Thiện, sau đó cả ba bỏ đi nơi khác.
Đến chiều 3/3, cả ba quyết định cướp tài sản tại Phòng giao dịch Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8). Đến nơi, Thiện dừng xe tại lề đường đối diện phòng giao dịch và phân công Xương cảnh giới bên ngoài, còn Thiện và Toàn giả dạng khách vào trong.
Khi vào trong, cả hai cũng liên hệ bảo vệ lấy số thứ tự và cùng ngồi chờ tại hàng ghế khách hàng.
Khoảng 1 phút sau, Thiện rút từ trong túi ra một đồ vật hình dáng giống súng ngắn màu đen, dí vào các nhân viên bảo vệ, nhân viên giao dịch và la lớn “tất cả đứng im, giơ tay lên. Đưa tiền hết đây”.
Thấy xung quanh không ai dám phản ứng, Thiện yêu cầu Toàn vào quầy giao dịch lấy tiền. Tuy nhiên, tại quầy lúc này không có tiền mặt, nên Toàn không lấy được gì.
Sợ bị bắt nên Thiện và Toàn chạy ra ngoài, cùng Xương tẩu thoát khỏi hiện trường.
Thông tin về vụ cướp nhanh chóng được trình báo Công an quận 8.
Ngay sau đó, lực lượng công an quận 8 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng liên quan có mặt tại phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển để ghi nhận vụ việc, truy xét thủ phạm vụ cướp.
Sau khi gây án, Thiện vứt áo khoác tại một gầm cầu ở quận 8 và nghĩ rằng không ai phát hiện ra mình vừa gây ra vụ cướp nên vẫn tự tin có mặt ở địa phương, ăn nhậu cùng bạn bè.
Rạng sáng ngày 4/3 lực lượng công an đã bắt giữ được Thiện, Xương. Toàn bỏ trốn nhưng biết cũng khó thoát nên trưa 7/3 đã ra đầu thú.
Về vật màu đen giống súng ngắn mà Thiện dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng, Thiện khai đặt mua trên súng đồ chơi bằng nhựa giá 200.000 đồng để bắn chuột.
Cơ quan điều tra đã làm rõ đây không phải vũ khí quân dụng, mà là loại súng sử dụng lò xo nén bắn đạn bi nhựa, thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm.
Theo Võ Công Thư (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ chuyển khoản cho "đạo sĩ online" suốt 5 năm, chồng bật khóc khi biết số tiền (19/07)
-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
-
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?" (19/07)
-
Nhóm 10 khách Hà Nội đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, ăn thoải mái hết hơn 1 triệu (19/07)
-
Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt (19/07)
Bài đọc nhiều



