-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Pháp luật
17/12/2016 02:18Trần Trung Hùng yêu cầu thả đàn em mới đầu hàng
15 giờ ngày 16.12, Công an tỉnh Kon Tum họp thông báo về Chuyên án VK 716, có sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an
Thông báo với báo chí, đại tá Nguyễn Bá Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, cho biết Chuyên án VK 716 do Công an tỉnh Kon Tum xác lập vào ngày 18.7 để truy bắt băng "xã hội đen" của Trần Trung Hùng, do đại tá Dũng làm trưởng ban chuyên án. Theo đó, Bộ trưởng Bộ công an cũng thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát làm trưởng ban, trong đó có nhiều đơn vị nghiệp tham gia.
Theo đại tá Dũng, vào ngày 12.7, Công an TP.Kon Tum được vợ chồng ông Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Thơm (trú ở P.Trường Chinh) báo con trai tên Nguyễn Văn Sáng (23 tuổi) bị tên Hùng và đồng bọn bắt cóc. Và ngày hôm sau (14.7), chính Hùng dí súng vào đầu ép Sáng tự chặt ngón út bàn tay trái, đến ngày 15.7 thì thả Sáng.
![]() Hung khí của Trần Trung Hùng trưng bày tại họp báoẢNH: P.A |
Xác định đây là băng nhóm nguy hiểm, có vũ khí nên Công an tỉnh Kon Tum thành lập chuyên án VK 716 truy bắt. Đến đêm 29, rạng ngày 30.11, khi vây bắt Hùng, thượng úy Vương Hoàng Giáp (Cảnh sát hình sự Công an T.Kon Tum) bị Hùng bắn trọng thương. Công an tỉnh Kon Tum quyết định khởi tố Hùng tội giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, đồng thời ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cung cấp thêm, băng nhóm của Trần Trung Hùng là băng nhóm "xã hội đen" điển hình, đặc biệt nguy hiểm, có súng quân dụng, đông người và manh động, gây ra nhiều vụ án trên địa bàn. Đặc biệt như 0 giờ 30 phút ngày 30.11, khi phát hiện lực lượng truy bắt bao vây, Hùng đã bắn 20 viên đạn AK rồi tẩu thoát.
Để bắt Hùng, Bộ Công an đã hỗ trợ Công an tỉnh Kon Tum nhiều lực lượng nghiệp vụ tham gia. Tuy nhiên, mục đích là bắt Hùng nhưng đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng công an. Trong suốt 16 ngày truy lùng, dù biết Hùng ẩn náu, nhưng y chạy vào nhà dân, có nhiều phụ nữ và trẻ em nên công an đành để cho Hùng chạy thoát vì sợ người dân bị bắt làm con tin.
Đặc biệt, trong quá trình truy bắt, Hùng còn ra điều kiện rằng, nếu thả hết đàn em ra thì mới đầu hàng. Tuy nhiên, vào ngày 15.12, do biết hết đường tháo chạy, Hùng mới chịu đầu hàng.
Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã thưởng nóng cho 9 đơn vị tham gia trong Ban chuyên án, 10 triệu đồng/đơn vị; UBND tỉnh Kon Tum thưởng Ban chuyên án 100 triệu đồng và tặng bằng khen cho 9 tập thể.
Theo Phạm Anh (Thanh Niên Online)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




