Pháp luật

Trẻ con làm ồn, cựu chủ tịch rút súng bắn thẳng vợ

Bị tiếng vui đùa của trẻ con đánh thức giấc ngủ, cựu chủ tịch xã đi tìm vợ mắng chửi rồi rút súng tự chế bắn trúng bụng người vợ.

Bị tiếng vui đùa của trẻ con đánh thức giấc ngủ, cựu chủ tịch xã đi tìm vợ mắng chửi rồi rút súng tự chế bắn trúng bụng người vợ.

Nạn nhân là bà Xeo Mẹ Bún (51 tuổi, vợ của Xeo Phò Bún).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 16/3/2015 khi đang nằm ngủ sau khi uống rượu với bạn bè thì Bún bị đánh thức bởi tiếng vui đùa của con cháu. Do có hơi men trong người, đối tượng mang theo súng vào bếp tìm vợ trách móc việc không nhắc nhở con cháu giữ im lặng để mình ngủ.

Tại đây Bún và vợ xảy ra cãi vã. Quá tức giận khi bị vợ cữ cãi, Bún rút súng tự chế bắn vào bụng vợ rồi bỏ vào nhà chốt cửa cố thủ.

Nghe tiếng súng nổ, người dân gần đó chạy sang thấy bà Bún bị thương đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn rồi chuyển lên tuyến trên.

Công an huyện Kỳ Sơn khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thuyết phục Bún bỏ súng đầu hàng. Tuy nhiên đối tượng ngoan cố bất hợp tác và vẫn đóng chặt cửa ở bên trong.

Đến khoảng 14h ngày 17/3, sau khi xác định được vị trí  cố thủ của Bún, lực lượng công an xông vào bắt giữ, tịch thu súng trên tay đối tượng.

Làm việc với cơ quan công an, cựu chủ tịch xã thừa nhận hành vi của mình nhưng giải thích chỉ dùng súng để dọa vợ nhưng do không kiềm chế được nên đã nổ súng.

Đối tượng Xeo Phò Bún tại cơ quan điều tra.


Được biết, Bún từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng nhiệm kỳ 2005-2010. Nhưng do thường xuyên tụ tập, rượu chè bê tha nên bị buộc thôi việc.

Trong thời gian là cán bộ, Bún từng được huấn luyện sử dụng vũ khí tại các khóa huấn luyện dân quân xã. Do đó vào năm 2013, đối tượng đã chế tạo thành công khẩu súng  để săn thú rừng.

Ngày 30/12/2015, HĐXX tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Xeo Phò Bún 4 năm 6 tháng tù giam về 2 tội danh giết người và chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đây không phải là lần đầu tiên sau khi cãi vã, người chồng đã rút vũ khí ra để truy sát người vợ. Một vụ án đau lòng khác từng xảy ra ở Bình Dương.

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Trần Phi Hổ (32 tuổi) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án này là chị Huỳnh Thị Ngọc Sang (30 tuổi, vợ của Hổ).

Tại cơ quan công an, Hổ khai nhận, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa Hổ và chị Sang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 18h chiều 22/7, Hổ điều khiển xe máy đến trước cổng công ty nơi chị Sang làm việc để đón chị Sang tan ca về.

Đến nơi, Hổ trông thấy chị Sang đang nói chuyện với một thanh niên lạ mặt nên nghĩ rằng vợ đang lừa dối mình hẹn hò. Ngay lập tức, Hổ lao đến chất vấn vợ rồi rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm tới tấp đến khi gục hẳn.

Sau khi gây án, Hổ bỏ trốn khỏi hiện trường, đến nhà mẹ vợ, dùng xăng tưới lên người dọa tự tử và đốt nhà . Rất may, người thân của chị Sang ra ngăn cản kịp thời.

3h sáng ngày 23/7, một cánh trinh sát đã tóm gọn Hổ, khi hắn đang lẩn trốn tại một vườn tràm trên địa bàn phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An).

Theo Hưng Thịnh (Đất Việt)