-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
Pháp luật
02/09/2016 17:46Triệt phá đường dây làm giả tân dược do "trùm" Mai Công Phu cầm đầu
Để sản xuất tân dược nhập ngoại giả, Phu cho đàn em đi mua thu gom các loại thuốc tân dược VN tại các quầy thuốc ở TP.HCM. Sau đó, số tân dược được bóc thành từng viên rồi "lên đời" thành thuốc ngoại.
Đại diện công an TP.HCM xác nhận thông tin, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) công an TP.HCM đã triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất tân dược ngoại giả quy mô lớn do “ông trùm” Mai Công Phu (63 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).
Ngoài “ông trùm” Mai Công Phu bị bắt khẩn cấp, PC46 cũng thực hiện lệnh bắt đối với các đối tượng nằm trong đường dây của Phu gồm: Mai Hữu Hoàng (39 tuổi, con ruột của Phu, ngụ quận Tân Phú), Khưu Tấn Cường (47 tuổi, ngụ quận 6), Trần Quang Sơn (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Quang Bình (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú).
Tất cả các đối tượng đều bị điều tra về hành vi mua bán và sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.
Kết quả điều tra của PC46 xác định, vào thời điểm đầu năm 2016, qua công tác trinh sát, nắm thông tin địa bàn, các trinh sát của đội 7 (PC46) phát hiện trên địa bàn TP.HCM đang tồn tại một đường dây chuyên sản xuất tân dược nhập ngoại giả, với quy mô lớn. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an TP.HCM đã xác lập chuyên án và giao PC46 chịu trách nhiệm phá án.
Sau thời gian dài điều tra, xác minh, PC46 thu được nhiều thông tin quý giá. Theo đó, “ông trùm” của đường dây này là Mai Công Phu, đối tượng giúp sức đắc lực cho Phu trong các hoạt động phạm tội là con ruột của y tên Mai Hữu Hoàng. Ngoài ra, dưới trướng của cha con Phu còn có hàng chục đối tượng khác.
Tiến hành theo dõi các đối tượng, vào trưa ngày 25/8, các trinh sát của PC46 phát hiện Hoàng chở theo một thùng carton ở phía sau xe gắn máy. Nghi vấn đây là thùng tân dược được làm giả, các trinh sát liền bám theo. Đợi đến thời điểm Hoàng giao thùng carton cho một người đàn ông tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân, TP.HCM) thì lực lượng trinh sát liền ập vào bắt giữ cả hai.
Qua khai thác nhanh, người đàn ông nhận thùng carton từ Hoàng là Khưu Tấn Cường. Kiểm tra thùng carton, lực lượng trinh sát phát hiện, bên trong có 13 bịch dựng thuốc dạng con nhộng không ghi nhãn hiệu.
Thực hiện khám xét khẩn cấp căn nhà không số trên đường Rạch Cát - Bến Lức (phường 7, quận 8) của Cường, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Trần Quang Sơn đang thực hiện công đoạn ép vỉ thuốc, cắt vỉ và đóng hộp thành phẩm làm giả thuốc một số nhãn hiệu thuốc ngoại trên thị trường.
Qua đấu tranh với các đối tượng, lực lượng trinh sát phát hiện “tổng hành dinh” sản xuất tân dược nhập ngoại giả của Phu là tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). Tiến hành khám xét khẩn cấp địa chỉ này, lực lượng trinh sát thu giữ 4 thùng thuốc giả thành phẩm (chưa kiểm đếm), 2 thùng vỏ hộp thuốc làm giả các loại.
Qua truy xét, đến ngày 29/8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ được Phu cùng đàn em tên Bình. Tại cơ quan công an, Phu cùng đàn em đã thừa nhận hành vi sản xuất tân dược giả của mình.
|
“Ông trùm” Mai Công Phu. |
Thủ đoạn sản xuất tinh vi
Tiết lộ với PV, một điều tra viên PC46 cho biết, trong giới sản xuất tân dược giả tại TP.HCM, Mai Công Phu là “ông trùm” khét tiếng nhất và cũng là người mang trên người nhiều tiền án nhất. Theo đó, vào năm 2000, Phu từng bị công an quận 11 (TP.HCM) bắt giữ về hành vi sản xuất tân dược giả với số lượng lớn. Sau khi ra tòa, Phu lĩnh mức án 11 năm tù giam.
Đến năm 2009, nhờ cải tạo tốt, Phu ra tù trước thời gian. Tuy nhiên, ra tù được vài tháng, mờ mắt trước lợi nhuận mà sản xuất thuốc tân dược giả mang lại, Phu lôi kéo con trai là Mai Hữu Hoàng tiếp tục sản xuất thuốc tân dược giả.
Tham gia sản xuất được một thời gian ngắn, Phu tiếp tục bị công an TP.HCM bắt giữ và bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù giam, riêng Hoàng bỏ trốn nên bị công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt. Đến năm 2012, Hoàng bị bắt theo lệnh truy nã và bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù treo.
Thụ án đến cuối năm 2015, Phu ra tù. Lại mờ mắt trước lợi nhuận do hoạt động sản xuất thuốc tân dược mang lại, Phu và Hoàng quyết định thiết lập đường dây sản xuất thuốc tân dược quy mô, được tổ chức chuyên nghiệm để đối phó với sự truy xét của lực lượng công an. Trực tiếp Hoàng đi tuyển “quân” vào đường dây.
“Để sản xuất tân dược giả, Phu trực tiếp đi mua thuốc tân dược do Việt Nam sản xuất tại các quầy thuốc Tây. Tiếp đó, đàn em của Phu sẽ thực hiện đặt tin ấn vỉ, hộp có chữ nước ngoài. Khi có đủ thành phần cần thiết, Phu cùng đàn em bóc bỏ vỏ thuốc tân dược Việt Nam rồi đóng gói lại bằng vỏ hộp thuốc ngoại.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Phu chia nhỏ các công đoạn sản xuất như bóc thuốc, in ấn vỉ thuốc, dập ép thuốc thành phẩm, tập kết hàng... tại nhiều địa điểm khác nhau như quận Tân Phú, quận 8, huyện Bình Chánh và Long An”, vị điều tra viên PC46 tiết lộ.
Theo thông tin từ PC46, trong quá trình điều hành hoạt động của đường dây, Phu thường tập kết thuốc tân dược tại tỉnh Long An. Từ đây, Phu cho nhiều người đánh tiếng với giới tiêu thụ tân dược xách tay ở TP.HCM là Phu có nhiều lô háng thuốc tân dược ngoại nhập lậu từ Campuchia. Tin rằng đây là thuốc ngoại có nguồn gốc, giới tiêu thụ tân dược xách tay liên tục đặt hàng từ Phu. |
Theo Nguyễn Hiền (Nguoiduatin.vn)








- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (13:54)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (13:51)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- Tổng thống Putin tiết lộ tình hình quân đội Ukraine trên các mặt trận (13:42)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)




