-
Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng -
Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh -
Cú sốc "thịt heo bệnh" và làn sóng tẩy chay dữ dội: Hơn 100.000 hộp Pate Cột đèn Hải Phòng đã được bán trên các sàn thương mại điện tử trước khi bị phanh phui -
Sự sụp đổ của 4 gia tộc "bố già" và địa ngục trần gian bên kia biên giới -
Venezuela lên kế hoạch "giải cứu" ông Maduro: Cuộc họp khẩn tại Caracas và thông điệp gửi tới Washington -
Bác sĩ cảnh báo vụ 120 tấn thịt bẩn "biến" thành đồ hộp: Cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong -
Hướng dẫn cách nộp phạt nguội online trên iHanoi: Giải pháp nhanh chóng, minh bạch cho người dân Hà Nội -
Pontiac Solstice siêu hiếm bốc khói nghi ngút giữa phố cổ Hà Nội, chỉ 3 chiếc tại Việt Nam: Nguyên nhân do đâu? -
Cháy lớn ở Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao thoát thân -
Lộ hồ sơ của công ty Halong Canfoco giữa bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh bị "phù phép" thành đồ hộp
Pháp luật
07/06/2018 16:09Trinh sát đội H88 hoá thân thâm nhập đường dây mua bán vũ khí ra sao?
Nếu không được giới thiệu trước, khó ai có thể hình dung người đàn ông nhỏ con, dáng vẻ bụi bặm là đại úy Nguyễn Quốc Quân - cựu thành viên H88, Công an Hải Phòng. Người này có biệt danh Quân "Trộm" bởi luôn có duyên phá những vụ trộm cắp tài sản.
Nhập vai công an 'tuột xích'
Đại tá Nguyễn Trường Tam, nguyên Đội phó H88 tâm sự mỗi khi chỉ huy đội tìm người để giao công việc ghi chép, thu thập tài liệu điều tra, Quân chẳng mấy khi lên tiếng. Thế nhưng khi họp án để chuẩn bị xuất kích bắt phạm thì: "Ông ta lại luôn nhận phần việc giáp lá cà với tội phạm chứ chả chịu nhận ở vị trí tuyến sau".
Nhờ bản chất máu nghề đó, cuối năm 1989, ông Quân được cấp trên giao một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là thâm nhập vào ổ buôn súng, lựu đạn từ biên giới về Hải Phòng. Các thành phần tham gia đường dây tội phạm này được nhận định hết sức manh động và khá liều lĩnh.
Kẻ buôn vũ khí được công an xác định là Nguyễn Văn Hương (23 tuổi, người ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Hương chuyên lấy vũ khí từ biên giới, mang về Hải Phòng bán cho những tay anh chị trong giới giang hồ.
Nhớ lại thời điểm được giao nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Quốc Quân cho biết chỉ huy đội yêu cầu cần: "Mắt phải nhìn thấy, tay phải sờ được vũ khí, tai phải nghe được bọn chúng nói mọi kế hoạch".
Và nhiều ngày sau, ông lân la tới các tụ điểm quán trà ở huyện Thủy Nguyên - nơi nhóm lưu manh hồi đó vẫn hay chọn tụ tập.
Theo lời Quân, năm đó do kinh tế còn eo hẹp nên ông chỉ dám nhâm nhi chén trà, thanh kẹo lạc. Vậy mà chẳng bao lâu, Quân "Trộm" đã chập được với Hương để cùng hắn chén chú chén anh trong các buổi nhậu nhẹt.
Khi lấy được sự tin tưởng từ Hương, Quân tâm sự có người bạn đang cần tìm ít "hàng nóng" để giải quyết tranh chấp làm ăn. Nghe xong câu chuyện, Hương không từ chối nhưng cũng chẳng mặn mà gì việc cung cấp hàng cấm thông qua một người mới quen biết.
Trong một lần Hương đưa Quân đi gặp mặt đồng bọn, người này đã nhận ra thân thế của viên đại úy. Thay vì sự lúng túng, Quân nhanh trí buông lời: "Anh bị "tuột xích" rồi, chú nhắc lại động vào nỗi đau của anh".
Trước thông tin bị lộ, Nguyễn Quốc Quân đã báo cho chỉ huy đội H88. Trước lời cảnh báo của lãnh đạo: "Tính chất của nhóm lưu manh khi phát hiện sẽ xử ngay", Quân vẫn một mực cho tiếp tục "vai diễn" của mình và được chỉ huy đội thông qua.
Sau vài ngày mất hút, Quân tiếp tục xuất hiện và mời Hương bữa rượu thịt chó, với lý do “vừa phang được của một nhà trong phố ít đồ, đủ bữa rượu mời anh em”.
Bữa nhậu hôm đó, Quân tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện bán buôn súng. Vị cán bộ "tuột xích" luôn miệng tỏ ra bất mãn với nơi làm của mình, nói xấu ông nọ, chửi thầm ông kia. Buổi gặp mặt này, Quân bày tỏ tham vọng làm cách nào để có thật nhiều tiền.
Tâm sự với Zing.vn, đại úy Quân cho biết đã có lần ông lên kịch bản rủ Hương đi cướp tại nhà ... Tam "đại bàng" - chỉ huy đội H88. Lý do đưa ra là: "Anh cay vì lão này làm anh bị "tuột xích". Và dĩ nhiên, Hương và đám đàn em chẳng dại gì bén mảng đến địa chỉ trên bởi cái tên Tam "đại bàng" thời đó được xem là nổi tiếng trong giới hình sự.
Trước quyết tâm thực hiện bằng được phi vụ để nhanh chóng giàu có của Quân, Hương đồng ý bán vũ khí nóng. Hương cho rằng bằng cách này sẽ giúp Quân kiếm được chút tiền môi giới, không cần phải đi cướp ở nhà Tam "đại bàng".
Câu chuyện khi đang diễn ra, đại úy Quân cười phá lên rồi nói với phóng viên: "Lúc đó hắn nói với tôi cướp ở nhà Tam "đại bàng" khác nào tự chui đầu vào rọ".
Thầm nghĩ kế hoạch đang có hướng tốt lên, thế nhưng đại úy Quân vẫn tỏ vẻ không mặn mà với đề nghị của tên Hương. Thấy phía đối phương hờ hững, Hương quay sang thủ thỉ : "Có hàng rồi - cả tỏi chó (tức súng) nhưng hiện gặp vấn đề chưa lấy được. Chúng khoe còn có 3 quả trứng (tức lựu đạn".
Vẫn một mực chẳng mấy thiết tha, Quân "Trộm" buông giọng: "Phải liên hệ lại với bên mua rồi mới chốt cụ thể được".
Khi nghe kẻ phạm tội quả quyết: "Anh yên tâm, hẹn chỗ nào, bọn em mang tới", thông tin của Quân đã được báo về cho đội H88. Một kế hoạch bài bản đã được lãnh đạo đội H88 đưa ra ngay sau đó.
Màn kịch truy bắt tội phạm gay cấn đến phút chót
Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Hương nói sẽ giấu hàng vào túi đặt trong chiếc bị cói, có con cá chép để bên trên. Sau đó, chúng sẽ đi qua phà Bính sang Hải Phòng.
Nhận mệnh lệnh từ chỉ huy đội H88, Quân khớp kế hoạch với tên Hương, rằng người mua sẽ giao dịch tại một quán bún cá gần Nhà hát lớn TP Hải Phòng.
Một buổi sáng sớm cuối năm 1989, các trinh sát của H88 được bố trí ngồi ở những địa điểm khác nhau trong và ngoài quán bún cá, với nhiều "vai diễn". Trong đó, một trinh sát của H88 đóng vai người mua hàng được vẽ các hình vằn vện trên người cho giống với dân anh chị.
Đại úy Quân nói, thời điểm đó, nhiệm vụ của tổ công tác là phải để nhóm tội phạm giở hàng "nóng" cho xem và bắt chúng tại trận.
Hơn 7h hôm đó, Hương cầm chiếc bị cói xuất hiện tại quán bún cá cùng với một đàn em. Quân cùng người mua đã có mặt.
Khi người mua hất hàm tỏ ý muốn xem hàng trước khi chồng tiền, Hương nấn ná một hồi rồi cũng chấp thuận. Ngay khi Hương thò tay vào bị cói, trinh sát ập vào bắt quả tang, khống chế hắn.
Màn kịch truy bắt tội phạm gay cấn đến phút chót. Trinh sát lúc đó vẫn nổ súng chỉ thiên, vờ truy đuổi cả những người trong quán. Lúc Hương và đồng bọn đã bất khả kháng, trong thế gọng kìm của trinh sát H88, Quân và người mua rút lui trong êm thấm.
Năm 1990, Hương bị TAND Hải Phòng tuyên 7 năm tù tội Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Bộ Luật hình sự 1985).
Theo Song Linh - Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cập nhật bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 1/2026 (16:16)
- Tiktoker Lê Anh Nuôi bất ngờ xóa sạch video Pate Cột Đèn giữa lùm xùm thịt heo bệnh: Chuyện gì đây? (16:13)
- Đại diện VKS bác bỏ lý lẽ của Z Holding: Một thành phần không đạt, cả sản phẩm bị coi là giả? (16:09)
- 20 tuổi bước vào đời chạy thận vì thói quen hàng triệu người trẻ đang lặp lại mỗi ngày (16:00)
- 2 người tử vong trong vụ cháy nhà 7 tầng ở phường Hà Đông, Hà Nội (23 phút trước)
- Tóc Tiên tái xuất với bộ ảnh hở bạo, khoe đường cong gợi cảm "đốt mắt" người xem (35 phút trước)
- Cục diện căng thẳng tại “bảng tử thần” VCK U23 châu Á 2026 (36 phút trước)
- Đế chế của “trùm lừa đảo” Chen Zhi sụp đổ: Campuchia chính thức lệnh thanh lý Ngân hàng Prince (44 phút trước)
- Trịnh Sảng gây sốc với gương mặt biến dạng tại Mỹ, nghi vấn "dao kéo lỗi" để làm lại cuộc đời (44 phút trước)
- Tết này, tôi chọn về sớm với mẹ: Quyết định sau 5 năm làm dâu khiến lòng nhẹ bẫng (46 phút trước)