-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Pháp luật
27/07/2019 14:55Trinh sát kể chuyện cướp 'mời' công an tới bắt
Nguyễn Thành Linh (20 tuổi) cầm đầu băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp vùng ven cùng nhiều đồng phạm đã bị bắt.
Án triệt phá thành công sau một tháng trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) đặc nhiệm, Phòng CSHS, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi đeo bám, theo dõi.
Tưởng cướp là bạn đi đường
Na là một nạn nhân trong vụ cướp xảy ra tại huyện Củ Chi đêm 16/6. Vụ việc đã xảy ra hơn một tháng, nhóm gây án cũng đã bị bắt nhưng mỗi lần nhớ lại cô gái vẫn không khỏi rùng mình.
Kể trong đứt quãng, Na nói hôm ấy khoảng 19h hơn, cô đi dự sinh nhật bạn về. Đoạn đường Đặng Thị Thưa (huyện Củ Chi) buổi đó khá vắng vẻ nhưng vì quen địa bàn và đi lại nhiều nên Na không mấy lo lắng.
Thấy có hai người đi xe máy phía sau, cô lại càng vững tâm vì "họ mặc áo sơmi, quần jean, người nhỏ nhỏ nhìn trắng trẻo, em không thể nghĩ đó là cướp", cô gái kể.
Thế nhưng hai thanh niên trên bất ngờ phóng lên chặn đầu Na, chửi thề và quát bước xuống. Cô gái kể: "Lúc đó em rất sợ, nghĩ chắc tiêu rồi. Nó kêu đưa chìa khóa, kế đó nó đánh vào đầu em. Rồi xoẹt cái, em bị chém ngay ngón tay út, bị đâm ở vùng đùi… Nó lấy hết nhẫn vàng, lắc vàng, tiền trong cốp rồi lấy luôn xe em chạy, bỏ em nằm đó. May có người đi qua giúp đưa em về, sau thì người nhà chuyển tới bệnh viện".
Na cho hay sau đó ít ngày một người bạn của cô cũng gặp tai họa tương tự. Người này bị xịt hơi cay, cướp xe và lấy điện thoại, tài sản trong người… và đây là hai trong số nhiều vụ do nhóm cướp của Nguyễn Thành Linh thực hiện.
Đi chuộc xe bị trộm, nhập luôn vào nhóm cướp
Theo hồ sơ công an, đây là nhóm cướp chuyên hoạt động ở các quận, huyện vùng ven: Củ Chi, Hóc Môn, quận 12... không công ăn việc làm ổn định nên tiền sống và xài ma túy là do trộm cắp, cướp mà có được. Nhóm này ra tay chớp nhoáng, lạnh lùng với bình xịt hơi cay và sẵn sàng dùng hung khí đâm nếu nạn nhân có phản ứng.
"Chúng hoạt động không có thời gian cố định, cứ "đập đá" xong là hành sự. Nạn nhân đa phần là phụ nữ, đi về đêm hôm trên những cung đường vắng người qua lại, do hoảng hốt nên không thể nhớ mặt cướp", trinh sát đặc nhiệm nhớ lại.
Khi nắm bắt thông tin trên, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng CSHS, đã chỉ đạo bằng mọi giá phải sớm triệt phá.
Hàng loạt trinh sát giỏi của CSHS đặc nhiệm vào cuộc, trong đó trinh sát Đội 3 phối hợp cùng Đội CSHS Công an huyện Củ Chi nhiều đêm thức trắng sàng lọc, khoanh vùng hàng nghìn người trong danh sách đen. Từ những nỗ lực này kết hợp biện pháp nghiệp vụ cùng lời kể của các nạn nhân, chân dung băng cướp dần lộ diện.
Tối 3/7, đội 3 phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn kiểm tra hành chính nhà trọ không số ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, bắt Nguyễn Đại Hải (21 tuổi, Hóc Môn) và Nguyễn Tiến Cường. Trong đó, Cường là nghi can tiêu thụ tài sản phạm tội trong vụ án trên.
Hay tin đồng phạm bị bắt, Linh lên Facebook đăng dòng trạng thái “muốn gì tui gửi vị trí qua lụm luôn…”. Chỉ sau khoảng 5 giờ đăng dòng trạng thái khiêu khích thì công an tìm đến tận nơi, đưa Linh về trụ sở làm việc.
Công an cũng mời Trần Thanh Sơn (24 tuổi) về trụ sở làm việc. Tại đây, Sơn cho biết bản thân là người bị trộm xe máy nên đã hẹn Linh ra uống cà phê để chuộc xe. Nói chuyện qua lại, Sơn… nhập luôn băng nhóm để cùng hành nghề.
Theo lời khai ban đầu, Hải và Linh là hai người trực tiếp liên quan đến vụ cướp đêm 16/6. Hai nghi can Trần Hữu Thái, Trần Thanh Sơn có dấu hiệu phạm tội Trộm cắp tài sản.
Cường và Linh từng có án về tội Trộm cắp tài sản, còn Sơn là tội Cướp tài sản... Các nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Đội CSHS Công an huyện Củ Chi xử lý theo thẩm quyền.
Ngoài vụ đâm người, cướp tài sản tối 16/6, Linh còn khai nhận đã cùng đồng phạm thực hiện ba vụ phạm pháp, trong đó có hai vụ cướp.
• Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng đầu tháng 6, nạn nhân là một phụ nữ. Thời điểm đó, Linh và Hải chạy xe máy đấm vào mặt, xô ngã nạn nhân rồi giật giỏ xách, lấy xe máy của người này tẩu thoát.
• Vụ thứ hai là đêm muộn cuối tháng 6, nạn nhân là một phụ nữ chạy xe máy Vision màu đỏ đi trên đường tại Củ Chi. Hải vượt lên cúp đầu xe máy của người phụ nữ. Linh ngồi sau dùng bình xịt hơi cay xịt và đẩy ngã nạn nhân, cướp xe và điện thoại rồi tẩu thoát.
Công an đang kêu gọi nạn nhân đến trình báo.
Theo Nguyễn Trà (Pháp Luật TPHCM)
- Tăng Duy Tân và Bích Phương công khai tình cảm (11/04/26 23:15)
- SUV hybrid mới "chung mâm" với Santa Fe: Giá chỉ 489 triệu, ‘uống xăng như ngửi’ 3,35 lít/100 km (11/04/26 22:45)
- Hai trái cây quen thuộc giúp bạn hạ huyết áp, bảo vệ thận (11/04/26 22:22)
- Xuân Son không thể ghi bàn, Thép Xanh Nam Định thua HAGL (11/04/26 22:05)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 46 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Winner R và Exciter 155 (11/04/26 21:48)
- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ở Pakistan (11/04/26 21:33)
- Arsenal thua sốc trên sân nhà, tạo điều kiện cho Man City bám đuổi (11/04/26 21:12)
- Nguyên nhân giá vàng duy trì vùng cao nhưng chưa quay lại đỉnh cũ, dự báo thời điểm bùng nổ thực sự (11/04/26 20:55)
- Xót xa hoàn cảnh éo le, bất hạnh của 4 nạn nhân tử vong sau vụ nổ ở Gia Lai (11/04/26 20:42)
- Hoa hậu Việt xuất thân trâm anh thế phiệt, thi đỗ 3 trường Đại học cùng lúc, đột ngột qua đời ở tuổi 45 (11/04/26 20:30)