-
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen -
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo đột phá cho quan hệ với Ấn Độ, Sri Lanka -
Cho mẹ chồng mượn vàng cưới, nàng dâu bàng hoàng khi đòi lại -
Nhân tài lừng danh từ bỏ Paris hoa lệ để về Việt Nam theo lời Bác Hồ kêu gọi, 27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ -
Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang -
Một đại úy công an bị hạ bậc thi đua sau bức ảnh phản ánh do người dân chụp lại -
Trích xuất camera vụ thiếu niên 17 tuổi bị nhóm người chém tử vong tại chỗ trong quán cà phê ở Cà Mau -
Camera vụ bé 3 tuổi ở Quảng Ninh rơi xuyên qua trần thạch cao, chủ cửa hàng kể lại nguồn cơn sự việc
Pháp luật
17/11/2017 21:13Trộm xe tay ga rồi để lại thư đòi tiền chuộc
Ngày 17/11, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Nguyễn Khánh Duy (23 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cho Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.
Sáng 15/11, chị Phạm Thị Phương (ngụ phường Mỹ Phước) về nhà thì phát hiện cửa bị cạy tung, chiếc xe máy tay ga hiệu Honda Lead bị ai đó lấy mất.
Kiểm tra nhà, chị Phương thấy bức thư ai đó để lại với nội dung đòi 15 triệu đồng tiền chuộc xe, nếu báo công an, chiếc xe sẽ bị bán qua Campuchia. Bức thư không đề tên nhưng để lại số điện thoại cho chủ phương tiện liên hệ.
Chiều 16/11, nhận tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 9 thành viên của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa vào cuộc xác minh.
Theo chỉ dẫn của "hiệp sĩ", chị Phương gọi điện cho kẻ trộm xe và đồng ý chi 15 triệu đồng để chuộc phương tiện. Người đang giữ xe của chị Phương đồng ý và hẹn địa điểm giao dịch tại thị xã Bến Cát. Tuy nhiên, khi chị này đến nơi, hắn đã rời sang điểm khác và buộc chủ xe phải đổi vị trí.
Đến rạng sáng 17/11, sau 4 lần thay đổi địa điểm, kẻ tống tiền bắt chị Phương cầm tiền đi vào con hẻm ở phường Mỹ Phước để trao đổi. Lúc này, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc vào nằm trong bụi rậm bên đường để theo dõi.
Khi thanh niên lái xe tay ga của chị Phương đến điểm hẹn để giao nhận tiền thì bị “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ. Mở cốp xe, chị Phương thấy bức thư ghi thông tin: “Xin lỗi chị vì đã lấy xe”.
Tại cơ quan công an, kẻ tống tiền khai tên Nguyễn Khánh Duy và thừa nhận hành vi phạm pháp.
Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)
- Mướp đắng: Vị thuốc quý kiểm soát đường huyết và 4 nhóm người tuyệt đối nên thận trọng (10:19)
- Sau Trung Quốc, đến lượt Hong Kong cân nhắc "khai tử" tay nắm cửa ẩn trên xe điện (10:10)
- Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần (10:02)
- Tỷ phú Ukraine mua "biệt thự trên không" hơn 13.000 tỷ đồng tại Monaco: Xác lập kỷ lục bất động sản mới (33 phút trước)
- Chính thức triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện (43 phút trước)
- Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ khoe ảnh "Marry me", dân mạng đồn đoán bạn trai 9 năm đã cầu hôn (47 phút trước)
- Cứu sống thành công ngư dân mất tích sau vụ chìm thuyền ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Sống chung với con dâu hiện đại, tôi thấy mình như người thừa trong chính ngôi nhà của con trai (1 giờ trước)
- Trấn Thành gây “bão” mạng xã hội Hàn Quốc khi xuất hiện trong bom tấn cổ trang quốc tế (1 giờ trước)
- iPhone 20 Pro, siêu phẩm kỷ niệm 20 năm sở hữu thiết kế "không kẽ hở" (1 giờ trước)