-
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng? -
Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm sâu 10°C và cảnh báo lũ quét tại 7 tỉnh -
Sửa Luật Nuôi con nuôi: Chốt khoảng cách 50 tuổi, "khép cửa" mua bán trẻ em -
Ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần: Thói quen đơn giản giúp đẩy lùi nguy cơ mắc Alzheimer -
Mưa lớn làm sập tường bao, bùn đất và nước lũ tràn vào nhà dân ở Hà Nội -
Dự báo thời tiết 9/6: Miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng, Hà Nội hạ nhiệt còn khoảng 30 độ C -
Giá vàng hôm nay 9/6: Vàng miếng SJC nhẫn trơn 9999 lại 'tụt lùi', cảnh báo rủi ro lớn nếu 'tất tay'
Pháp luật
03/06/2016 18:20Trốn viện tâm thần đi buôn ma túy lượng lớn
Mở đại lý ma túy trong bệnh viện
Thời điểm bị Công an Hà Nội bắt giữ về hành vi vận chuyển gần 0,5 kg ma túy đá, Bảo đang là bệnh nhân điều trị tại Khoa bắt buộc chữa bệnh - một cơ sở điều trị tâm thần Trung ương.
Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 11/2013, Bảo mua hơn 2,7 kg ma túy đá của một người đàn ông Trung Quốc tại Quảng Ninh với giá 110 triệu đồng. Anh ta nhét số hàng cấm này trong thùng gạch men, mang về nhà nghỉ ở TP Bắc Ninh cất giấu.
![]() |
| Hoàng Thế Bảo. Ảnh: Công an cung cấp. |
Bốn hôm sau, Bảo chỉ đạo đàn em mang gần 1 kg đi tiêu thụ và bị bắt giữ.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giam Bảo về tội Mua bán trái phép chất ma túy, nhưng bị can này khai có bệnh án tâm thần nên được cơ quan công an trưng cầu giám định. Theo kết luận của một bệnh viện chuyên ngành, trước và trong khi phạm tội, Hoàng Thế Bảo có bệnh tâm thần giai đoạn trầm cảm nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Trên cơ sở đó, công an chỉ đề nghị truy tố đối đàn em của Bảo và quyết định tạm đình chỉ điều tra đại lý ma túy này, áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Đầu tháng 10/2014, Bảo được chuyển một bệnh viện chữa trị tâm thần ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Ít ngày sau, Vũ Thị Nguyên (khi đó 31 tuổi, quê Ninh Bình) tình cờ đến đây để thăm người quen và gặp Bảo.
Qua những lần trò chuyện trên mạng xã hội, Bảo thỏa thuận bán ma túy đá cho Nguyên, giá 52 triệu đồng/100 gram.
Một tối đầu tháng 11/2014, Bảo hướng dẫn Nguyên cách vào khu vực nhà ăn của Khoa bắt buộc chữa bệnh. Tại đây, hai người họ trao đổi tiền và ma túy. Sau khi về nhà, Nguyên chia nhỏ số hàng cấm để bán, thu lãi gấp đôi so với giá mua của Bảo. Chuyến đầu suôn sẻ, Nguyên tiếp tục đặt mua 500 gram ma túy đá.
Nửa tháng sau chuyến hàng đầu tiên, Bảo liên lạc với Nguyên qua mạng xã hội trao đổi việc mua bán. Nguyên chỉ đạo đồng phạm là Trần Văn Tâm (38 tuổi, ở Đà Nẵng) đi giao tiền, nhận hàng.
Chiều 19/11/2014, Nguyên đưa cho Tâm 90 triệu đồng và cho số điện thoại của Bảo để tìm cách lọt vào bệnh viện tâm thần.
Để vào được bệnh viện, Bảo hướng dẫn Tâm mua gói bánh, đi vào khu vực chữa bệnh bắt buộc vờ như thăm người thân. Đến khu vực hàng rào sân chung của Khoa chữa bệnh bắt buộc, Tâm giao 90 triệu đồng cho một thanh niên được Bảo cử ra nhận tiền rồi về nhà đợi.
Ít giờ sau, Tâm được hướng dẫn đón taxi đến một nhà nghỉ, lấy ma túy giấu ở dưới gối và mang về giao cho Nguyên.
Ngày hôm sau, Nguyên giao cho Tâm 480 gram hàng cấm và một cục heroin để chuyển vào TP HCM, khi xe tới địa bàn tỉnh Quảng Nam thì bị công an địa phương bắt quả tang.
Mở rộng điều tra, đến tháng 3/2015, Công an Quảng Nam bắt giữ Nguyên, từ đó làm rõ hành vi phạm tội của Bảo. Ngoài 2 phi vụ làm ăn trên, Nguyên khai sau khi Tâm bị bắt còn nhiều mua ma túy của Bảo. Liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 2 người khác, thu hơn 5 kg chất cấm.
![]() |
| 0,5 kg ma túy đá giấu trong thùng loa. Ảnh: Công an cung cấp. |
Lật tẩy bùa hộ mệnh
Dù các đầu mối có quan hệ làm ăn với Bảo lần lượt bị bắt, nhưng với “bùa hộ mệnh” là bệnh nhân điều trị tâm thần, trùm ma túy quê Bắc Giang tiếp tục mở rộng mua bán với các đầu nậu khác.
Bảo còn liều lĩnh trốn bệnh viện ra ngoài vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Thủ đoạn lợi dụng bệnh án tâm thần để phạm tội của tên này đã bị Công an Hà Nội làm rõ.
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày cuối tháng 6/2015, trên cầu Thanh Trì, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội và các đơn vị chức năng đã bắt khẩn cấp Bảo, khi anh ta đang ngồi trên taxi, thu giữ chiếc loa máy tính trong giấu gần 500 gram ma túy đá.
Tại cơ quan điều tra, Bảo khai số ma túy trên được một bạn hàng đầu trên thuê vận chuyển. Thực hiện thỏa thuận, sáng sớm ngày 28/6/2015, Bảo trốn viện rồi thuê taxi về Quảng Ninh gặp bạn hàng, nhận chiếc loa có giấu ma túy đá để vận chuyển về Hà Nội. Khi đến cầu Thanh Trì, Bảo bị cơ quan công an bắt giữ.
Kiểm tra tủ, đồ đạc cá nhân của Bảo tại buồng bệnh, cơ quan công an thu giữ túi ketamine, thuốc lắc và 2 cân điện tử dính ma túy đá.
Sau khi bắt giữ Hoàng Thế Bảo, Công an Hà Nội đã đưa anh này tới Viện pháp y tâm thần Trung ương để giám định. Cuối tháng 4 vừa qua, cơ sở y tế này kết luận: Trước, trong và sau khi phạm tội, Hoàng Thế Bảo có bệnh trầm cảm tái diễn giai đoạn thuyên giảm. Tuy nhiên bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Quá trình điều tra, đến nay Công an Hà Nội đã kết luận vụ việc, chuyển VKSND Hà Nội đề nghị truy tố Bảo về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo Việt Đức (Zing.vn)
- Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải (10:29)
- Bé gái bị đẩy ngã lộn cổ từ độ cao 1.5m ở sân chơi chung cư, gia đình lên tiếng sau vụ việc (10:17)
- Diễn biến mới vụ thiếu gia Singha bị xâm hại: Mẹ ruột đâm đơn kiện đòi tài sản, anh trai ra tòa phản đòn em trai (10:14)
- Sĩ tử cần khắc cốt ghi tâm: Những sai lầm chí mạng dẫn đến hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT (10:13)
- EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? (10:06)
- Địa chấn mạnh nhất gần 150 năm ngoài khơi Cuba, ba quốc gia rung chuyển dữ dội (10:02)
- Nỗi ám ảnh sau những “hợp đồng kỳ nghỉ”: Khi tuổi già đánh đổi cả tài sản và ký ức vì những lời hứa hão huyền (44 phút trước)
- Lý do Tóc Tiên và mẹ ruột từng "chiến tranh lạnh" suốt 10 năm, ngay cả đám cưới cũng vắng mặt (45 phút trước)
- Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành (47 phút trước)
- Triều Tiên khẳng định thắt chặt quan hệ với Trung Quốc là nhiệm vụ chiến lược tối cao (50 phút trước)

