-
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con
Pháp luật
13/07/2018 23:21Trùm ma túy 'khủng' nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn bị bắt thế nào?
Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 12/7, (C47 Bộ Công an) phối hợp cùng Đoàn 3 Đặc nhiệm Biên phòng cùng lực lượng chức năng tại TPHCM vừa triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng từ Lào về Việt Nam.
Ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng, thu 179 bánh Heroin cùng nhiều tài liệu , tang vật khác. Tổng Cục Cảnh sát đang chỉ đạo giao Cục C47 thụ lý, điều tra vụ án.
Chuyên án đánh sập đường dây ma tuý này do Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó cục trưởng (C47B) làm trưởng ban, Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Đoàn trưởng Đoàn 3 làm phó ban.
Trong chuyên án này, Đoàn 3 đã cử 20 chiến sĩ tham gia các tổ đánh án, trong đó có 2 tổ giám sát phía các tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng; 8 tổ giám sát, đánh án tại một số quận của TPHCM.
Quá trình đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Đồng Đại Lộc, phó Tổng Cục trưởng- kiêm Cục trưởng Cục C47/Bộ Công an. Các đơn vị đã phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định Phan Hữu Hiệu (tự Chuột, SN 1970, quê Nghệ An) là kẻ cầm đầu.
Theo điều tra, Hiệu vào TPHCM và ở tại căn nhà trên đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Căn nhà này cũng là nơi để Hiệu tập kết heroin trước khi tuồn ra thị trường.
Hiệu thu nạp nhiều đối tượng từng có tiền án về tội buôn bán ma tuý để làm tay chân vận chuyển heroin. Từ TPHCM, Hiệu thường xuyên đi Lào để bàn bạc, thống nhất việc mua ma túy từ các đối tượng tại Lào.
Sau khi bàn bạc, ma túy sau được vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình hoặc Lao Bảo, Quảng Trị vào Việt Nam, địa điểm giao nhận tại Đà Nẵng, mỗi lần giao dịch từ 100 đến 150 bánh Heroin.
Hai đệ tử của Hiệu là Bùi Đình Trung (SN 1970) và Nguyễn Thành Nam (SN 1981 tại Nam Đàn, Nghệ An) để chạy ô tô từ TPHCM ra Đà Nẵng nhận ma tuý chuyển về tập kết ở nhà Hiệu trên đường Tân Sơn Nhì. Từ đây, Hiệu tiếp tục giao ma tuý cho các đầu nậu ở TPHCM để chia nhỏ bán cho các con nghiện, đầu mối để tiêu thụ.
Theo công an, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng. Các đối tượng chính trong đường dây tội phạm có mói quan hệ bạn bè, đồng hương và có nhiều tiền án tiền sự về ma túy nên có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với sự phát hiện bắt giữ của lực lượng chức năng.
Hiện C47 đang tập trung phối hợp với Đoàn 3 và Công an các đơn vị địa phương, các lực lượng liên quan điều tra làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm.
Theo Ngô Bình (Tiền Phong)
- Tòa tuyên án vụ gã đàn ông đâm vợ nhiều nhát vì bị lạnh nhạt: Bị cáo xin lỗi vợ, tình hình nạn nhân? (15:27)
- Neymar và nguy cơ đánh mất vị thế tại đội tuyển Brazil: Khi cái tôi lấn át tập thể (15:20)
- Chồng thong thả chơi game, vợ gánh hết cả nhà: Hôn nhân hay "địa ngục"? (15:09)
- Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? (15:01)
- Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận án 27 năm, nhiều bị cáo nhận mức án nghiêm khắc (47 phút trước)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (1 giờ trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (1 giờ trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (1 giờ trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (1 giờ trước)