-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Pháp luật
06/08/2015 01:59Trùm ma túy Tàng keangnam tìm cách "cứu" đồng phạm?
Trong suốt hai ngày xét xử, trong phần trả lời thẩm vấn, Tàng keangnam luôn cho rằng, anh ta một mình phạm tội, những người khác không liên quan.
Các lần đi giao ma túy, Tàng rủ thêm người đi cùng, trong đó Tráng A Nếnh, nhưng Nếnh đi cùng chỉ với mục đích cho vui.
|
Tàng tại toà |
Theo lời khai của bị cáo, chiếc xe bán tải được anh ta mang sang Lào “độ” lại để tạo khoang bí mật, rộng chừng 20cm ở thùng xe. Cả khoang bí mật này chứa được nhiều nhất 200 bánh heroin.
Khi cần vận chuyển lượng ma túy lớn hơn 200 bánh, Tàng nhét heroin vào các khoang bí mật khác được chế ở các cánh cửa xe.
“Đến nơi giao hàng, chỉ mình bị cáo cũng có thể dỡ toàn bộ số heroin ở trong xe. Cái nào không lấy được bằng tay, bị cáo lấy que chọc ra”, Tàng khai.
Đối chất lời khai của Lương Thị Thảo, “bạn hàng” lâu năm của Tàng, bị cáo này khai nhận, tất cả những lần đi giao ma túy, Tàng đều có người đi cùng.
Trong số những người hay đi cùng Tàng đến Bắc Giang giao ma túy cho Thảo, bị cáo nhận dạng được Tráng A Nếnh, một người phụ nữ và một người đàn ông dân tộc khác mà Thảo không biết tên.
Cũng theo lời khai của bị cáo Thảo, việc giao hàng thường diễn ra nhanh chóng, lâu nhất cũng chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ. Giao dịch xong, Tàng không bao giờ ở lại ăn cơm trưa mà bỏ đi luôn.
Sau khi Tàng giao ma túy cho Thảo, việc chuyển tiền cho Tàng được thực hiện tại Hà Nội. Có những lần, Thảo chuyển cho Tàng đến cả triệu USD tiền hàng.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Tráng A Nếnh khai đã 2 lần đi với Tàng. Một lần lên nhà của Thảo, một lần chở theo 265 bánh heroin và bị công an bắt giữ vào tháng 7/2013.
Bị cáo này cho rằng, anh ta hoàn toàn không biết những cuộc giao dịch ma túy của Tàng.
“Tàng bảo thế nào, bị cáo nghe như thế”, bị cáo Nếnh khai.
Trong phiên xử sáng nay, nhiều bị cáo trong đường dây của Tàng keangnam đều phủ nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và phủ nhận lời khai trước đây tại cơ quan điều tra.
Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an tiếp tục làm rõ, Giàng A Nhà cùng đồng bọn đã 6 lần mua bán trái phép 390 bánh heroin, tương đương 136.514,82g heroin và 80 viên ma túy tổng hợp.
>> Đối diện án tử, "bóng hồng" của Tàng Keangnam vẫn mỉm cười
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




