-
Đèo Mimosa ở Lâm Đồng đứt gãy làm hai, xe khách 45 chỗ "thoát chết" trước miệng vực! -
Chân dung "ông trùm" đường dây ma túy liên tỉnh Lê Thái Hà -
Công ty Sen Vàng phủ nhận việc được hưởng 30% giá trị trong dự án kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên -
Tử vi hàng ngày 20/11/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Ngọ lộc lá -
Nữ ca sĩ bị quay lén dưới váy giữa sự kiện, cảnh sát từ chối xử lý vì hình phạt "quá nhẹ" -
Tuấn Hải lập siêu phẩm, Xuân Son ghi bàn tái xuất, nhưng nỗi lo vẫn bủa vây HLV Kim Sang-sik -
Nữ sinh 15 tuổi mất tích bí ẩn sau lời xin phép đi gội đầu, gia đình cầu cứu cộng đồng -
Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 -
Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ -
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế
Pháp luật
19/05/2016 20:43Trung tướng Hữu Ước: Tôi chưa bao giờ tơ hào một đồng
Trao đổi với PV, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước cho hay, đơn kiến nghị được gửi đi hôm 17/5, trong đó nêu 5 điểm vi phạm pháp luật của LS Trần Đình Triển (Văn phòng LS Vì dân) và kiến nghị Chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật này.
Sau đó, LS Triển đăng một bài viết có tựa: “Ông Hữu Ước phù phép hơn 28.000m2 đất của cán bộ, chiến sỹ báo CAND đi đâu?”.
Phản ứng trước thông tin đăng tải, ông Hữu Ước gọi đó là “những nội dung vu khống, bôi nhọ, xúc phạm Đảng ủy, ban biên tập báo CAND và cá nhân tôi”.
![]() |
| Nhà văn Hữu Ước, nguyên Tổng biên tập báo Công an nhân dân (phải) và luật sư Trần Đình Triển (trái) |
"Ban biên tập báo CAND có đầy đủ bằng chứng chứng minh ông Lê Kim Chi đã có hàng loạt sai phạm, mượn danh báo CAND phối hợp với các đối tác do ông Chi tự tìm; làm giả chứng từ, hóa đơn và lừa đảo, chiếm dụng tiền của khách hàng khi rao bán dự án nhà trên giấy", ông Hữu Ước nói với PV.
"Sai bản chất vụ việc"
Tướng Ước cũng khẳng định ông Lê Kim Chi có quân hàm Trung tá, không phải là Thượng tá như LS Triển viết trong các đơn gửi lãnh đạo Bộ Công an, “tự phong” danh hiệu liệt sỹ cho bố của ông Chi.
"Điều này hoàn toàn sai”, ông Ước nói.
Ông cho rằng, tài liệu của một LS đang làm nghề luật pháp gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, các cơ quan chức năng tố cáo hay kiến nghị sai phạm của tổ chức, cá nhân không được đưa lên báo chí và mạng xã hội khi vụ việc chưa được làm rõ.
"Việc làm này đã làm mất an ninh trật tự, gây nhiễu loạn thông tin và làm tổn hại tới tổ chức và cá nhân, vi phạm điều 288 bộ luật Hình sự", ông Ước nhấn mạnh.
Ông cho hay, LS làm nghề (tức ông Triển) chỉ xem xét một chiều, không điều tra xem xét kỹ tài liệu và quy kết buộc tội tổ chức là Công an Hà Nội, Đảng ủy, ban Biên tập báo CAND và cá nhân ông.
Theo ông, tài liệu ông Lê Kim Chi gửi cho LS không có bất kỳ dòng nào nói về ông nhưng bài viết trên mạng xã hội và công văn gửi Bộ Công an và các cấp lại chủ yếu nói về ông "có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực lớn trong hai dự án xin đất và trả đất của báo CAND".
"Toàn bộ lập luận, chứng cứ của ông Triển nói về Đảng ủy, ban biên tập báo và tôi hoàn toàn sai bản chất vụ việc”, ông Hữu Ước nói.
Ông Ước cũng khẳng định, trong suốt thời kỳ công tác, phải đảm nhiệm “nhiều vai”, lãnh đạo cùng một lúc 7 tờ báo và đài truyền hình ANTV, phát triển quỹ tấm lòng vàng của báo để làm từ thiện hàng trăm tỷ đồng nhưng ông chưa bao giờ "tơ hào lấy một đồng”.
"Sự trong sạch của tôi như thế nào thì lãnh đạo Bộ, cán bộ, chiến sỹ… của báo đều biết”, ông Ước nói.
LS Triển: Hãy chờ kết luận của cơ quan điều tra
Trong khi đó, LS Trần Đình Triển khẳng định với VietNamNet ông có đầy đủ bằng chứng, hồ sơ của vụ việc, hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên trước đơn kiến nghị gửi Chủ tịch nước của nhà văn Hữu Ước.
“Tôi được biết ông Hữu Ước đã gửi đơn đến Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Công an và các cơ quan chức năng cho rằng tôi vi phạm pháp luật, vu khống ông Hữu Ước và tiết lộ thông tin mật”, ông Triển nói.
Đề cập dự án xin cấp đất làm trụ sở của báo CAND rộng hơn 5000m2 đất ở khu chợ tạm Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm và khu đất 23.000m2 tại Bắc Cổ Nhuế, LS Triển cho hay, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang điều tra.
"Hãy chờ đợi kết luận từ những cơ quan này", ông nói.
Ông Triển nhấn mạnh “động cơ mục đích" của ông trong vụ việc này là nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của cơ quan và cán bộ chiến sỹ báo CAND.
"Không thể để hơn 28.000 mét vuông đất rơi vào cá nhân hoặc một nhóm người đang lợi dụng tư cách báo CAND để tham nhũng", ông nói.
LS cũng khẳng định chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã nêu trước dư luận.
"Ông Hữu Ước nếu thấy tôi sai trái thì ông có quyền khiếu nại, tố cáo. Tôi mong muốn và sẵn sàng cung cấp tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét. Nếu tôi sai hoặc ông Hữu Ước sai thì cần phải xử lý nghiêm minh, làm gương cho mọi người”, LS Triển nói.
Theo Kiên Trung (VietNamNet)
- Đèo Mimosa ở Lâm Đồng đứt gãy làm hai, xe khách 45 chỗ "thoát chết" trước miệng vực! (07:28)
- Chân dung "ông trùm" đường dây ma túy liên tỉnh Lê Thái Hà (07:13)
- Công ty Sen Vàng phủ nhận việc được hưởng 30% giá trị trong dự án kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên (07:05)
- Người nhà tra tấn, đánh đập dã man bé gái 13 tuổi vì nghi trộm tiền (1 giờ trước)
- Tiếng kêu cứu giữa đêm lũ: Ba mẹ con mắc kẹt trên nóc nhà ở Đắk Lắk suốt nhiều giờ (1 giờ trước)
- Bắt “hotgirl” Bùi Thị Duyên lừa đảo mua bán đất (1 giờ trước)
- Thực đơn Tổng thống Donald Trump thiết đãi Ronaldo, tiết lộ con trai là fan trung thành của CR7 (1 giờ trước)
- Khách hàng chở thùng carton tiền lẻ nặng 50kg, thanh toán gần nửa tỷ đồng để mua Toyota Raize (1 giờ trước)
- Tử vi hàng ngày 20/11/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Ngọ lộc lá (1 giờ trước)
- Thắng "nhọc" tuyển Lào, HLV Kim Sang-sik thừa nhận thử nghiệm sơ đồ tấn công "bất thành" (7 giờ trước)
