-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
Pháp luật
13/05/2019 19:25Trước ngày HĐXX tuyên án, Ngọc Miu cùng người tình Văn Kính Dương đã phát ngôn những gì?
Sau 4 ngày tạm nghỉ, dự kiến chiều mai (14/5), TAND TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Văn Kính Dương, Ngọc Miu cùng những đồng phạm trong vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy gây chấn động dư luận.
Trong 3 ngày xét xử (7-9/5), Văn Kính Dương đã bị Viện KSND TP.HCM đề nghị án tử hình cho 5 tội danh: Sản xuất trái phép ma túy; Mua bán trái phép ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
5 đồng phạm là "đàn em" thân cận của Dương cũng bị đề nghị mức án tử khi cùng tham gia vào đường dây sản xuất, tàng trữ chất ma túy lên đến hơn 120kg. 3 người khác bị đề nghị án chung thân.
Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc tức Ngọc Miu có mức án đề nghị thấp nhất là 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Trong 3 xử án, tại TAND TP.HCM, các bị cáo đã trả lời nhiều câu hỏi của HĐXX, trong đó có nhiều phát ngôn của các bị cáo gây chú ý.
Đứng trước HĐXX, khi chủ tọa hỏi: "Bị cáo có biết Nhà nước cấm sản xuất, mua bán ma túy không?", Văn Kính Dương trả lời: "Bị cáo không am hiểu pháp luật nên không biết ma túy bị cấm". Trong các phần chất vấn, Dương cũng trả lời: "Bị cáo hiểu một ít về tác hại của heroin. Còn ma túy tổng hợp thì không".

Trong 3 ngày xét xử, Văn Kính Dương luôn tỏ ra bình thản, lạnh lùng và ít thể hiện biểu cảm, đôi lúc còn bắt gặp Dương cười lạnh lùng một cách khó hiểu.

Trong ngày xét xử thứ 2, HĐXX hỏi Ngọc Miu về việc sau khi đã ly hôn cồng cũ năm 2013, tại đến năm 2016 vẫn sinh thêm một người con trai? Ngọc trả lời: "Đó là con của Dương".
Ngọc Miu lý tiết lộ, sau khi ly hôn chồng cũ, cô quen với Văn Kính Dương, sau đó chung sống như vợ chồng. Thời gian này cô và Dương đã có một cậu con trai chung, hiện đã 3 tuổi.

Trong những câu xét hỏi của tòa, Văn Kính Dương luôn tỏ ra đang bảo vệ cho Ngọc qua những câu trả lời rất có lợi cho Ngọc. Dương cho biết tuy sống chung thời gian dài, tuy nhiên anh ta không tiết lộ với Ngọc là mình buôn bán, sản xuất ma túy, và Ngọc cũng không hề hỏi tới công việc của Dương.
Trong phần luận tội, VKS truy tố Ngọc Miu phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vì cho rằng Ngọc đã thuê phòng để Nguyễn Thu Huyền cất giấu ma túy. Nhưng Ngọc Miu khai rằng khi bị công an bắt thì cô mới biết túi đồ chứa hàng cấm.
Lúc này Ngọc Miu tiếp tục khẳng định thêm lần nữa trước tòa: "Bị cáo không đồng ý với cáo trạng truy tố bị cáo phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo mong HĐXX xem xét lại việc truy tố".
Trong phần tự bào chữa ngày 9/5, Văn Kính Dương nói: "Tôi đã lợi dụng lòng tin của họ với tôi để phục vụ lợi ích cá nhân, tất cả họ đều không biết gì".
Sau đó Dương cũng xin tòa xem xét cho các "anh em" của mình. Theo anh ta, họ chỉ làm vì tình cảm, vì lòng tin chứ không hề được lợi ích gì.
Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) cho biết, tuy sống cùng Văn Kính Dương như vợ chồng và có một đứa con. Tuy nhiên Ngọc nói 2 người sống không cùng quan điểm. Dương không bao giờ chia sẻ việc anh ta làm.


Trước tòa, Ngọc Miu cho biết đã thế chấp vay 1,4 tỷ ở ngân hàng để mua xe ô tô. Tính đến nay thì số tiền nợ là 1,6 tỷ đồng, trong đó gốc là 1,4 tỷ, lãi là 247 triệu.
Lê Hương Giang bị cáo buộc là người phụ trách giao dịch ma túy cho Văn Kính Dương. Tại tòa, Giang khai ban đầu, cô không mở túi của Dương nên không biết bên trong có hàng cấm. Đến tháng 9/2016, nữ bị cáo mới biết những túi hàng Dương nhờ vận chuyển chứa ma túy.
Chiều 9/5, các bị cáo nói lời sau cùng, tất cả đều tỏ ra ăn năn, hối cải và xin tòa giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm trở về với gia đình.
Phạm Bảo Quân, một trong 6 bị cáo bị đề nghị án tử hình, gửi lời xin lỗi đến mẹ mình ở phía sau. "Con xin lỗi mẹ. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của con mà để mẹ phải nhìn thấy cảnh con đứng trước cơ quan pháp luật chịu tội. Từ giờ con có thể không chăm sóc cho mẹ nữa, con xin mẹ giữ gìn sức khỏe trong những ngày tháng con không ở cạnh mẹ", Quân nói.
Theo Hải Long (Tổ Quốc)








- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (16:27)
- Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết (16:21)
- Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt (16:17)
- Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ (16:14)
- Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ (16:13)
- Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy (16:12)
- Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá (16:09)
- "Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào? (16:06)
- Wuling "nhá hàng" mẫu xe điện cỡ nhỏ chỉ từ 250 triệu đồng: Một lần sạc đi 430 km, sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 (16:01)
- Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247” (48 phút trước)





