Pháp luật

Trút "mưa dao" đoạt mạng hàng xóm vì nghi bị đầu độc

Khi ông Phong làm nương mía một mình, Đức đã mang theo dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực người hàng xóm.

Khi ông Phong làm nương mía một mình, Đức đã mang theo dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực người hàng xóm.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sơn La, do nghi ngờ hàng xóm đã bỏ thuốc độc vào bể nước ăn của gia đình mình, ngày 27/11/2014, trong khi ông Phong làm nương mía một mình, Đức đã mang theo con dao nhọn được gắn nối với đoạn tre đã chuẩn bị từ trước để đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực của ông Lò Văn Phong.

Đào Văn Đức (X) tại cơ quan công an.

 
Bị tấn công, ông Phong dùng dao nhọn chống cự. Đức đoạt được dao của nạn nhân và dùng con dao này đâm, chém nhiều nhát, làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.
 
Xét mức tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi bị cáo đã gây ra là vô cùng nguy hiểm, có tính chất côn đồ, làm thiệt hại tính mạng con người, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên Đức án chung thân.
 
>> Trốn 21 năm vẫn không thoát khỏi tội giết anh trai
 
Theo N.Minh-T.Đạt (Tiền Phong)