Pháp luật

Truy bắt nhóm cướp giật túi xách làm nạn nhân ngã tử vong

Bà Nữ giữ chặt túi khiến nhóm cướp không giật được. Nhưng cú giật làm xe ngã xuống đường, nạn nhân bị đập đầu xuống đất gây chấn thương sọ não.

Bà Nữ giữ chặt túi khiến nhóm cướp không giật được. Nhưng cú giật làm xe ngã xuống đường, nạn nhân bị đập đầu xuống đất gây chấn thương sọ não.
Chiều 2/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 11 (Công an TP HCM) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, truy xét hai thanh niên gây ra vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ đi xe máy bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não tử vong.
 
Nhóm cướp túi xách lúc nửa đêm
 
Khoảng 1h sáng 30/11, ông Giang Quốc Vân (54 tuổi, ngụ quận 11, tạm trú quận Tân Phú) đi xe máy chở vợ là bà Xỳ A Lan (49 tuổi) cùng bà Lù Nữ (57 tuổi, chị ruột ông Vân) đi trên đường Lạc Long Quân (đoạn nhà thờ Phú Bình, quận 11).
 
Bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy từ phía sau chạy lên áp sát xe của ông Vân. Thanh niên ngồi sau xe giật lấy túi xách của bà Nữ đang mang trên người.
 
Bà Nữ giữ chặt túi khiến tên cướp không giật được. Trong lúc giằng co, ông Vân loạng choạng tay lái khiến xe và cả 3 người ngã xuống đường.
 
Cướp giật không thành, hai tên rú ga phóng thoát thân theo hướng đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú).
 

Đoạn đường Lạc Long Quân (khu vực nhà thờ Phú Bình) - nơi bà Nữ bị cướp giật, ngã xe chấn thương sọ não tử vong.

 
Tại hiện trường, vợ chồng ông Vân, bà Lan bị thương nhẹ. Bà Nữ đập đầu xuống đường nên bị chấn thương sọ não, chảy máu ở đầu, mũi và hôn mê.
 
Mọi người đưa bà Nữ đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 12h cùng ngày nạn nhân đã tử vong.
 
Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 11 đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm, điều tra vụ án.
 
"Điểm đen" của cướp giật lộng hành
 
Chiều 2/12, chúng tôi trở lại hiện trường. Nhiều người dân cho biết, tình trạng cướp giật trên đường Lạc Long Quân, đoạn gần nhà thờ Phú Bình rất thường xảy ra.
 
“Ở đây cướp dữ lắm, tụi nó cướp trắng trợn, có ngày tui chứng kiến đến 3 - 4 vụ cướp”, một phụ nữ buôn bán tại khu vực này chia sẻ.
 
Người này nói rằng, theo kinh nghiệm của chị, hai thanh niên đứng bên đường khả năng là các tên cướp nên căn dặn chúng tôi phải hết sức cẩn thận.
 
“Một số thằng từ chỗ chơi game bắn cá gần đây cũng đi ra cướp. Thực hiện hành vi xong, tụi nó quay lại tiệm game chơi tiếp”, người phụ nữ nói. Một người đàn ông hành nghề xe ôm, ngao ngán: “Đêm ngày gì mà tụi nó không cướp”.
 
Người xe ôm cũng “nháy mắt” ra dấu ngụ ý cho chúng tôi biết một thanh niên ngồi xe máy phía sau có thể là kẻ cướp đang canh “con mồi” để ra tay.
 
Theo nhiều hiệp sĩ tham gia săn bắt cướp trên địa bàn thành phố, đường Lạc Long Quân là một trong những điểm “nóng” về nạn cướp giật, dàn cảnh cướp giật. Những tên cướp chọn nơi đây là điểm “ăn hàng” do là địa bàn giáp ranh hai quận.
 
Theo Sơn Bình - Mỹ Thương (Tuổi Trẻ)