-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Pháp luật
04/10/2020 02:20Truy bắt nhóm cướp, hiếp gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM
Tạm giữ nhiều đối tượng
Ngày 3/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Văn Đẹt (SN 2003, ngụ tại ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Văn Đạt, (SN 2003, ngụ tại ấp 1, xã Phú Long, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh); Sơn Quốc Thành (tên gọi khác là Gấu, SN 1997, ngụ tại ấp 3, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Lý Văn Vàng (SN 2003, ấp 8, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, T. Hậu Giang); Danh Minh Hiếu (SN 2004, ấp Phước Lợi B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Lưu Trường An (SN 2001, ấp 4, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích; Cướp tài sản; Bắt người trái pháp luật và Hiếp dân xảy ra tại khu vực làng Đại học Quốc gia TP.HCM, (thuộc khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An.
Theo thông tin ban đầu, trong thời gian từ tháng Tám đến cuối tháng 9/2020, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị cướp tài sản trong khu vực làng Đại học Thủ Đức (địa phận tỉnh Bình Dương).
Các nạn nhân chủ yếu là sinh viên, người dân sống quanh khu vực làng Đại học. Theo trình báo thì băng cướp có từ 6 - 8 người. Nhóm này thường xuất hiện ở các tuyến đường tối, khu vực bãi đất trống bên trong làng Đại học. Khi người dân hay các cặp tình nhân đi ngang, ngồi tâm sự thì bọn cướp sẽ tiếp cận dùng hung khi tấn nạn nhân để cướp tài sản rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Tiếp tục ghi nhận thông tin của nạn nhân, cơ quan công an còn biết ngoài cướp, các đối tượng còn hiếp dâm người bị hại. Xác định sự việc có tính chất nghiêm trọng cần phải sớm điều tra và bắt giữ băng nhóm tội phạm nguy hiểm trên, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã lập chuyên án chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự truy xét bắt đối tượng.
Sau gần 1 tuần sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Dĩ An đã phát hiện ra 1 băng nhóm thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu sinh sống tại khu phố 7, phường Long Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Những đối tượng này đều là thành phần bất hảo, thường xuyên tụ tập trong khu vực làng Đại học. Tập trung khai thác công an xác định, kẻ cầm đầu nhóm đối tượng trên tên là Lương Văn Đẹt.
“Cất lưới”
Sau khi xác định được thông tin, thân nhân từng đối tượng trong băng nhóm của Đẹt, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ tất cả những thiếu niên trên đều là bạn bè cùng quen biết với Trường, Đen (chưa rõ nhân thân, lai lịch) trong thời gian làm bốc xếp tại phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Do bản tính côn đồ, thích ăn chơi lêu lổng nên vào đầu tháng Bảy, Tám, các đối tượng trên đã tụ tập rủ nhau đi cướp tài sản.
Theo kế hoạch, cả bọn sẽ dùng mã tấu, lái mô tô chở nhau tìm kiếm các cặp tình nhân, sinh viên ngồi tâm sự ở những nơi vắng vẻ, tối, ít người qua lại thuộc khu vực làng Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi giáp ranh giữa Bình Dương-Đồng Nai-TP.HCM để cướp tài sản.
Vào 22h ngày 22/9/2020, Lương Văn Đẹt, Danh Minh Hiếu, Lương Trường An, điều khiển xe mô tô biển số 83Z1-01102 của Đẹp mang theo 1 mã tấu dài khoảng 60cm đi đến đường Hải Thượng Lãng Ông thuộc phường Đông Hòa thì phát hiện anh H.M.T (SN 1999) và chị N.H.T (SN 2001, cùng ngụ tại Bình Định) đang ngồi tâm sự. Tại đây, Đẹt dùng mã tấu xông tới chém anh M.T., khống chế yêu cầu đưa tài sản, Quá sợ hãi, các nạn nhân đã đưa cho chúng 2 chiếc điện thoại, 1 đôi bông tai và 1 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, các đối tượng tiếp tục khống chế anh M.T. và hiếp dâm chị H.T.
23h ngày 25/8, Đẹp, Đạt, Thành cùng Trường, Đen (chưa rõ lai lịch), điều khiển 2 xe mô tô trên mang theo 2 mã tấu chạy đến đường William Shaekspear thuộc phường Đông Hoa thì phát hiện anh Phan Minh Ph. (SN 1998, ngụ tại Long An) đang ngồi tâm sự với bạn gái. Xuống xe, Trường và Đạt dùng mã tấu xông tới chém nạn nhân. Các đối tượng còn lại dùng mũ bảo hiểm đánh anh Ph., chiếm đoạt 1 điện thoại, 5 triệu đồng.
Sau khi có đủ bằng chứng, Công an TP.Dĩ An đã bắt giữ 6 đối tượng thu giữ 4 con dao tự chế, 3 xe mô tô các loại, 2 mũ bảo hiểm là hung khí gây án. Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và đang truy tìm những người liên quan.
Theo P.S (Nguoiduatin.vn)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (55 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)