-
Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?
-
Tử vi hàng ngày 9/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng
-
Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn
-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
Pháp luật
24/09/2019 17:29Truy tìm 'công an chìm' tuyên bố 'chạy' được cả... án tử hình
Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, Việt nói mình là “công an chìm” và là con nuôi của nguyên một phó chủ tịch nước, quen biết nhiều cán bộ, có khả năng “chạy” giấy tờ nhà, đất, mua bán ôtô nhập khẩu với giá “mềm”, thậm chí “chạy” cả… án tử hình (!).
Việt và con trai ông Công là bạn bè. Từ năm 2016, Việt thường qua nhà ông Công chơi, xưng tên Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, ngụ Q.3). Trong những lần chuyện trò, Việt úp mở khoe mình là “công an chìm”, đang đeo hàm thiếu tá. Ngoài ra, gã “nổ” là có cổ phần tại một công ty chuyên bán ôtô nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam.
Khoảng tháng 9-2016, Việt bán cho vợ chồng ông Công chiếc xe Toyota Camry theo giá gốc của công ty là 800 triệu đồng. Ngày 27-9-2016, Việt viết giấy nhận tiền cọc 150 triệu đồng, hứa trong 6 tháng sẽ giao xe. Khoảng 3 tháng sau, Việt lại nói có chiếc Mitsubishi 7 chỗ đời 2016, xe nhập, máy dầu, rất đẹp, đã có biển số, chỉ cần bổ sung thêm một số giấy tờ là xong, muốn bán cho ông Công với giá 700 triệu đồng. Ông Công thấy rẻ nên đồng ý mua, giao tiền cọc cho Việt.
Cũng với danh xưng Nguyễn Anh Tuấn, Việt được bạn bè giới thiệu quen biết với các ông Thanh, Thế Anh và Linh. Trong những lần nói chuyện với họ, Việt cũng “nổ” về thân thế và việc công tác tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an. Có lần, hắn còn khoe thẻ ngành đeo quân hàm thiếu tá. Tưởng thật, các ông Thanh, Thế Anh và Linh nhờ Việt giúp lo việc tách thửa miếng đất đã mua trước đó ở P.Thạnh Xuân (Q12). Tất nhiên, Việt đã nhận của các nạn nhân một số tiền không nhỏ.
Sau khi không liên lạc được với Việt, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Theo bốn nạn nhân trên, tổng số tiền họ bị Việt lừa chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành xác minh, được biết Nguyễn Anh Tuấn tên thật là Nguyễn Quốc Việt, hiện đã bỏ địa phương đi đâu không rõ.
Để phục vụ công tác điều tra, Nguyễn Quốc Việt đang ở đâu, yêu cầu đến Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1), gặp điều tra viên Trần Công Phương (điện thoại: 0693.187244) để làm việc. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Báo Công an TPHCM đăng tin, nếu Việt không đến làm việc thì cơ quan điều tra xác định là bỏ trốn và xử lý theo pháp luật. Ai biết Nguyễn Quốc Việt ở đâu, đề nghị thông báo cho cơ quan điều tra theo địa chỉ và số điện thoại trên.
Theo Bích Châu (Công An TP.HCM)








- Từ ngày 10/10, mua bán vàng 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản (06:41)
- Galaxy S26 Ultra lộ màu cam chói lóa, hàng triệu fan thấy ‘sốc’ (06:36)
- Nữ MC VTV nổi tiếng từ 20 tuổi từng không dám xem mình lên sóng vì xấu hổ, giờ là thần tượng của Khánh Vy (06:30)
- Triệt phá, khởi tố nhóm dự án tiền ảo lừa 3.000 nhà đầu tư chiếm đoạt 7,86 triệu USD (06:21)
- Indonesia nhận trái đắng ở vòng loại 4 World Cup (06:17)
- Người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh bé gái 10 tuổi gây bức xúc ở TP.HCM (06:11)
- Công trình trăm tỷ bị sóng biển đánh tan hoang ở Ninh Bình (06:07)
- Tử vi hàng ngày 9/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn (06:00)
- Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào? (08/10/25 23:20)
- Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng (08/10/25 23:04)




