Pháp luật

Truy tìm người phụ nữ chém nhân tình gục xuống bên đường

Nở là người có lối sống buông thả, là mẹ của ba đứa trẻ. Do một mình chăm con khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên Nở quyết định làm quen với Hải, một người đã có gia đình.

Nở là người có lối sống buông thả, là mẹ của ba đứa trẻ. Do một mình chăm con khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên Nở quyết định làm quen với Hải, một người đã có gia đình.

Khoảng 16h30 ngày 14/1, người dân khu vực đường Lê Trọng Tấn hốt hoảng khi thấy một người đàn ông người đầy máu đổ gục xuống mặt đường. Từ những lời cung cấp của người dân có mặt khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã xác định được nạn nhân là Phan Thanh Hải (37 tuổi, ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) và hung thủ gây án chính là Trần Thị Ngọc Nở, nhân tình của ông Hải.

Nạn nhân P.T.H. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, Nở là người có lối sống buông thả và đã là mẹ của ba đứa trẻ. Do phải một mình chăm con khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nở đã quyết định làm quen với Hải, một người đàn ông đã có gia đình.

Mặc dù biết rằng cuộc tình này sẽ không có kết quả tốt, nhưng cả hai vẫn bất chấp để đến với nhau. Sau một thời gian dài chung sống như vợ chồng, Nở và Hải nảy sinh nhiều mâu thuẫn mà đỉnh điểm là những lần sử dụng vũ lực để giải quyết.

Và như thế, những mâu thuẫn cứ xảy ra thường xuyên hơn khiến Nở phải hẹn gặp Hải vào chiều ngày 14/1 để giải quyết thỏa đáng mọi chuyện. Sau những phản ứng gay gắt đến từ nạn nhân, Nở không còn giữ được bình tĩnh nên đã rút dao được chuẩn bị từ trước để hành hung. Gây án xong, hung thủ nhanh chóng lấy xe của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện tại, Hải đang được chăm sóc tại bên viện Thống Nhất.

>> Công an viên bị sát hại tại nhà, hung thủ là người vợ
>> Mua thuốc diệt cỏ, đầu độc cả công ty để trả thù tình

Theo Đức Nam (Pháp Luật TPHCM)