Pháp luật
15/01/2024 16:13Truy tố hành khách nước ngoài móc trộm tiền trên máy bay của Vietnam Airlines

Trước đó, ngày 9/9/2023, Yue Huajun nhập cảnh từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. HCM để khảo sát thị trường, tìm địa điểm mở quán ăn tại Việt Nam. Do không tìm được địa điểm phù hợp nên Yue Huajun mua vé máy bay đi Hồng Kông.
Ngày 11/9/2023, anh ta lên chuyến bay của Vietnam Airlines, từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hồng Kông và quá cảnh tại sân bay Nội Bài.
Sau khi lên máy bay, Yue Huajun ngồi tại ghế số 16C, để hành lý tại khoang hành lý của ghế số 14ABC.
Cũng trên chuyến bay đó, ông Huỳnh Nguyễn B. (SN 1965, ở TP.HCM) ngồi ghế số 17C, để ba lô màu đen tại khoang hành lý của dãy ghế số 16. Trong ba lô của ông B. có 2 phong bì tiền chứa 16 triệu đồng và 10,5 triệu đồng.
Trong khi đó, anh Võ Đan M. (SN 1983, ở TP.HCM) ngồi ghế số 15C, để 1 ba lô hành lý ở khoang hành lý tương ứng dãy ghế 14DEF, bên trong ba lô có 1 ví da chứa 21 triệu đồng.
Khi máy bay bay được khoảng 1 giờ, Yue Huajun quan sát thấy nhiều hành khách đã ngủ nên đứng lên, mở nắp khoang hành lý, mở ba lô màu đen của ông B., lục lấy được số tiền 16 triệu đồng. Sau khi trộm tiền của ông B. xong, Yue Huajun đóng nắp khoang hành lý và ngồi xuống ghế của mình.
Một lúc sau, anh ta tiếp tục đứng dậy, đi xuống khoang chứa hành lý ghế 14DEF mở nắp khoang để trộm cắp tiền. Lần này, Yue Huajun lấy đi 11 triệu đồng để trong ví da màu nâu của anh M.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Yue Huajun đứng dậy rời khỏi ghế của mình, lấy hành lý đi ra phía cửa và đứng ở lối chờ xuống máy bay.
Lúc này, ông B. đứng dậy lấy hành lý thì phát hiện khóa ba lô bị kéo hở, có dấu hiệu mất trộm tài sản. Ông B. mở ba lô kiểm tra 2 phong bì, phát hiện tài sản của mình đã “không cánh mà bay”.
Do lúc này hành khách chưa xuống máy bay nên ông B. báo với tiếp viên chuyến bay. Cùng lúc, một hành khách ngồi ở khu vực đó đã báo với tiếp viên việc họ nhìn thấy Yue Huajun lục lọi đồ đạc ở khoang hành lý ghế số 16ABC.
Tiếp viên yêu cầu Yue Huajun quay lại hàng ghế số 15 ngồi đợi giải quyết. Do lo sợ bị phát hiện nên khi quay lại hàng ghế số 15, Yue Huajun đã lén móc tập tiền 27 triệu đồng để trong túi quần cùng 29 tờ tiền Kip Lào vứt xuống sàn máy bay.
Khi đó, một hành khách khác nhìn thấy Yue Huajun thả tập tiền xuống sàn máy bay nên đã báo cho tiếp viên biết. Nữ tiếp viên lập biên bản sự việc, tạm giữ số tiền do Yue Huajun vứt xuống sàn và đề nghị Yue Huajun cùng ông B. và những người liên quan đến Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài giải quyết.
Về phần anh M., sau khi xuống máy bay cũng phát hiện mất 11 triệu đồng trong ví nên đến Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài trình báo.
Cơ quan điều tra xác định, Yue Huajun đã trộm cắp số tiền 27 triệu đồng của 2 cá nhân.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
“Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi” - phim Việt 2025 khai thác nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến đạt 80 triệu lượt xem (17/07)
-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
-
Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ (17/07)
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Nội, mẹ để lại thư nhắn nhủ "hãy xem cháu như con ruột" (17/07)
-
Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó (17/07)
-
Hai thanh niên đầu trần chạy xe máy ngông nghênh 'đổi lái' ngay giữa phố Hà Nội (17/07)
Bài đọc nhiều




