-
Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Cuộc cạnh tranh chưa từng có, kinh dị chiếm ưu thế -
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng -
Hòa Minzy hiếm hoi lộ diện bên chồng sắp cưới, khoảnh khắc giản dị vẫn thu hút sự chú ý -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm -
Bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max ra mắt, pin khủng 7.000 mAh, camera 200MP đại chiến Galaxy S26 Ultra -
Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt -
Nhân loại chỉ còn 35 năm để tồn tại và lời cảnh báo đáng sợ từ chủ nhân giải Nobel Vật lý -
Diễn viên Khả Ngân suy sụp hoàn toàn trong tang lễ bà ngoại: Hình ảnh gục đầu bật khóc đầy xúc động -
Trích xuất camera vụ nam sinh lớp 12 gặp tai nạn tử vong ở Đắk Lắk, cựu CSGT liên quan đã làm gì? -
Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng
Pháp luật
23/01/2026 13:48Từ câu nói "Đèn xanh rồi sao không chạy?", gã đàn ông rút dao đâm người lạ và nhận án Giết người
Theo hồ sơ vụ án, trưa 25/1/2024, Trương Nguyên Tài (SN 1986) điều khiển xe máy lưu thông đến giao lộ Tô Hiến Thành – Lý Thường Kiệt (TP.HCM) và dừng phía sau xe của ông Nguyễn Mậu Công Sơn (SN 1974) để chờ đèn tín hiệu. Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh nhưng xe phía trước vẫn đứng yên, Tài đã lớn tiếng nói với ông Sơn: “Đèn xanh rồi sao không chạy?” . Câu nói này khiến hai bên xảy ra lời qua tiếng lại ngay giữa giao lộ.
Sau đó, ông Sơn bức xúc, điều khiển xe đuổi theo, ép xe Tài và dùng tay đánh. Trong lúc xô xát, ông Sơn còn tháo mũ bảo hiểm tiếp tục lao vào tấn công. Trước hành vi này, Tài rút dao gấp mang theo trên chùm chìa khóa, đâm nhiều nhát vào người ông Sơn, kể cả khi nạn nhân quay đầu bỏ chạy. Hậu quả, ông Sơn bị thương tích với tỷ lệ 34%, nhiều vết thương ở vùng trọng yếu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Gây án xong, Tài rời khỏi hiện trường và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ vào ngày 4/12/2024. Ban đầu, vụ án được khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”, tuy nhiên quá trình điều tra xác định bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp vào vùng trọng yếu của nạn nhân với tính chất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường tính mạng người khác, nên cơ quan tố tụng đã thay đổi tội danh sang “Giết người”.

Ngày 21/1/2026, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Nguyên Tài mức án 13 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo quy định pháp luật, tội “Giết người” có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả xảy ra. Trường hợp phạm tội chưa đạt, người phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với mức án nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
- Đấu giá dồn dập tài sản của bà Trương Mỹ Lan: 3 xe sang hơn 7 tỷ đồng chờ “lên sàn” (10 phút trước)
- Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Cuộc cạnh tranh chưa từng có, kinh dị chiếm ưu thế (20 phút trước)
- Giá xăng dầu tiếp tục giảm, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng (26 phút trước)
- Chelsea phải chi số tiền đền bù "khủng" sau khi sa thải Liam Rosenior (27 phút trước)
- Đề xuất lộ trình tăng thuế "mềm" cho xe điện: Tránh cú sốc giá và cơn sốt ảo (33 phút trước)
- Ra vào điều hòa, uống bia ngày nóng: Thói quen phổ biến có thể dẫn tới đột quỵ bất ngờ (50 phút trước)
- Hòa Minzy hiếm hoi lộ diện bên chồng sắp cưới, khoảnh khắc giản dị vẫn thu hút sự chú ý (1 giờ trước)
- Bê bối nữ quan chức an ninh Mỹ bị tố làm "sugar baby", dùng chất cấm và sống xa hoa (1 giờ trước)
- Nửa cuối năm 2026: Thời điểm vàng để 4 con giáp bứt phá sau một thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm (1 giờ trước)